Dù lượn dùng động cơ 185 phân khối bay lượn, vần mây trên bầu trời hồ TâySáng cuối tuần đẹp trời, bầu trời khu vực hồ Tây bất ngờ xuất hiện những cánh dù lượn nhiều màu sắc sử dụng động cơ bay lượn vần vũ mây trong nhiều giờ.
Đường Nguyễn Trãi bụi bặm bỗng trở thành phố thời trang sầm uất về đêmMột khu trung tâm mua sắm sầm uất mới ở phía tây TP Hà Nội đang hình thành và thu hút rất đông giới trẻ đến đây mua sắm khi về đêm.
Mặc nắng nóng, giới trẻ đổ xô đi ngắm hoàng hôn ven bờ sông HồngThời tiết nắng nóng khắc nghiệt tại Hà Nội, song cảnh hoàng hôn đẹp mê mải buông xuống đình Chèm ven sông Hồng đang thu hút giới trẻ những ngày gần đây.
Nắng nóng khiến phố đi bộ hồ Gươm chỉ có khách tây, vắng bóng người ViệtNắng nóng tiếp diễn tại các tỉnh phía Bắc, phố đi bộ hồ Gươm chỉ có lác đác khách nước ngoài dạo chơi trong không gian tĩnh lặng, vắng bóng người dân tản bộ, vui chơi trong ngày cuối tuần.
Vỉa hè vẫn bị chiếm dụng trầm trọng tại khu phố cổ Hà NộiVỉa hè vẫn là "của riêng", là nơi tập kết hàng, bày bán hàng chứ không dành cho người đi bộ vẫn phổ biến ở khu vực phố cổ Hà Nội.
Toàn cảnh đường Võ Nguyên Giáp hiện đại nhất Thủ đôKhi khánh thành, đường Võ Nguyên Giáp kết nối sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội là con đường hiện đại nhất Thủ đô, tạo những ấn tượng đầu tiên với du khách khi đặt chân đến Hà Nội.
Hà Nội: Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt, hàng quán kín chỗ, buýt 2 tầng "vỡ trận"Trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, một lượng lớn người dân đã rời Hà Nội về quê hoặc đi du lịch, song các tụ điểm vui chơi vẫn đông nghịt khách, trong đó đặc biệt có điểm di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Hà Nội nhịp sống chậm lại trong ngày đầu kỳ nghỉ lễHà Nội ngày nghỉ lễ đầu tiên trong nền thời tiết mát mẻ, mọi thứ chậm rãi, bình thản khác hẳn với trước đó 24 giờ.
Những bức ảnh màu hoài niệm về Hà Nội một thời gian khó những năm 80Những con phố cổ Hà Nội - nơi tiết lộ mọi mặt đời sống - đã mê hoặc nhiếp ảnh gia người Mỹ William Crawford, nơi ông đã chụp ảnh suốt 30 năm, từ 1985 - 2015 để lưu lại những khuôn hình quý giá.
Độc đáo lễ hội đình Kim Ngân rước vàng, bạc quanh phố cổ Hà NộiHội đình Kim Ngân là lễ hội hiếm có nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Đám rước lớn đậm nét truyền thống đi qua các con phố trong sự háo hức và ngạc nhiên của cả du khách và người dân Thủ đô.
Diện mạo Hà Nội đầu thế kỷ 20 qua những bức ảnh màu đầu tiênNhững bức ảnh màu chụp trên nền kính về Hà Nội do Léon Busy thực hiện từ 1915 - 1921 thể hiện diện mạo một Hà Nội hiện đại, sôi động.
Các công viên lớn của Hà Nội xuống cấp, nhiều hạng mục cũ kĩ, hoen gỉNhững công viên, vườn hoa của Hà Nội đều được coi như viên ngọc trong thành phố, tuy nhiên, chính các công viên lớn nhất lại đang xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hoang phế, gỉ sét.