Phú Yên:

Xôn xao chuyện cả nhà ngộ độc vì ăn mướp đắng

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa (Phú Yên) râm ran bàn tán chuyện một gia đình bị ngộ độc do ăn mướp đắng khiến 1 người chết, 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, trong hai ngày 2-3/1/2012, gia đình ông Trần Văn Try (62 tuổi, ở thôn Lạc Nghiệp) có mua mướp đắng từ chợ gần nhà về nấu ăn. Đến 13 giờ ngày 3/1, toàn thân ông Try trở nên mỏi mệt, hơi thở nặng nhọc và đến hơn 15 giờ 20 cùng ngày, ông Try đã tử vong.
 

Khuya ngày 3/1, bà Lê Thị Trơn (55 tuổi, vợ ông Try) cũng có dấu hiệu ớn lạnh, mỏi mệt toàn thân và tăng huyết áp; chị Nguyễn Thị Hòa (26 tuổi, con dâu ông Try) có triệu chứng đau bụng, nôn ói.

 
Do được kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Hòa nên bà Trơn và chị Hòa nhanh chóng thoát khỏi cơn nguy kịp. Đến sáng ngày 4/1, bà Trơn và chị Hòa đã được xuất viện.

 
Chiều ngày 5/1, ông Hồ Trọng Hoan, Cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tây Hòa, khẳng định: không có cơ sở để khẳng định ông Trần Văn Try chết do bị ngộ độc mướp đắng bởi trước đó ông Try đã từng bị ngất xỉu vì bệnh cao huyết áp và một số bệnh khác. Còn bà Trơn và chị Hòa đã được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Hòa kết luận là viêm dạ dày cấp chứ không phải bị ngộ độc thực phẩm. “Do đó, việc cả nhà ông Try bị ngộ độc mướp đắng như tin đồn hoàn toàn không có cơ sở”, ông Hoan khẳng định.
 

Văn Nhân