“Thần y” tám tuổi chữa... bách bệnh(?)
Chỉ với lá rừng dại, một “thần y” ở Hà Tĩnh tuyên bố trị được cả ung thư và hàng trăm thứ bệnh khác.
Lần theo tin đồn, tôi tìm về xóm Bắc Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để tìm hiểu thực hư câu chuyện cháu bé 8 tuổi là “thần y” dùng các loại lá cây hoang dại chữa bách bệnh. Trong vai người mắc chứng bệnh đái tháo đường, tôi dễ dàng “lọt” vào nhà của “thần y”.
Vừa dựng xe, một cậu bé nước da ngăm đen đang múc nước ở giếng phía trước nhà chuẩn bị tắm quát: “Không được vô!”. Đương lúc tôi chưa hết giật mình thì một bà cụ chạy ra đon đả: “Chú lấy thuốc à? “Mẹ” đang chuẩn bị tắm. “Mẹ” quát như vậy có nghĩa là “mẹ” đồng ý chữa bệnh cho chú rồi đó! Lời của “mẹ” có nghĩa là người thường không được vào tòa Tam bảo!”.
“Mẹ bề trên” nhập xác
Khi đã yên vị trên chiếc ghế cũ kỹ dưới mái tranh trước hiên nhà, cụ già tự giới thiệu: “Tôi là bà nội cháu Lĩnh. Bố mẹ Lĩnh sinh được 4 con, chỉ mình cháu Lĩnh là trai...”. Thấy tôi vui chuyện, bố mẹ đẻ của Lĩnh thật thà cho biết: Từ lúc đẻ đến nay Lĩnh vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường. Nhưng từ năm ngoái, khi đang học lớp 2, Lĩnh bị cảm cúm mấy hôm. Sau khi khám và uống thuốc của trạm xá xã không hết, gia đình đã chuyển sang lấy “thuốc âm” của “thầy” Hiển ở gần Cầu Sông (xã Thạch Minh). “Bắt đầu từ tháng 2 âm lịch năm nay, “mẹ bề trên” đã ngự vào Lĩnh nên mọi xưng hô trong gia đình đảo lộn hết. Cả nhà phải gọi Lĩnh là “mẹ” để phân biệt giữa “mẹ bề trên” với mẹ đẻ...!”, bà nội Lĩnh nói chen vào.
Sau khi “bề trên” ngự, Lĩnh đã có theo người lớn lên chùa Lưu Ly ở trên sườn đồi phía sau nhà “làm việc” 2 ngày. Bà con hiếu kỳ trong và ngoài xã kéo đến hành hương chùa Lưu Ly thì ít mà chủ yếu xem “mẹ bề trên” ra sao thì nhiều. Đợi những người hiếu kỳ kéo đến trắng cả nửa sườn đồi, “mẹ” tuyên bố dõng dạc: “Ai lấy thuốc chữa bệnh thì vào. Sau 15 phút, thuốc sẽ có hiệu nghiệm!”. Từ một nông dân rặt, chẳng biết gì về cây thuốc, mẹ đẻ của Lĩnh được “mẹ bề trên” phái đi vào rừng lấy thuốc về để “mẹ” chữa bệnh cứu nhân độ thế. Bà nội Lĩnh cho biết: Thứ Bảy và Chủ nhật “mẹ bề trên” làm việc, bốc thuốc cả ngày. Từ thứ Hai đến thứ Sáu vì bận học nên “mẹ” chỉ làm việc và bốc thuốc buổi trưa, xế chiều. Các thang thuốc nhất định phải có bàn tay của “mẹ” sờ vào, trực tiếp lấy thì mới hiệu nghiệm (?).
Một loại thuốc trị... trăm bệnh
Cũng theo bà nội Lĩnh, mỗi thang thuốc có từ 7 - 9 vị, trị được tất tần tật các bệnh từ tiểu đường, viêm đại tràng, phong tê thấp, viêm thận, đau tim, trĩ nội, trĩ ngoại cho đến... ung thư và trăm thứ bệnh khác (!). Lệ phí lấy thuốc được “mẹ” miễn. Đổi lại trước cửa nhà “mẹ” luôn có một cái “hòm công đức”. Lấy xong thuốc, hầu như bệnh nhân nào cũng phải làm thủ tục bỏ tiền vào đó để lấy đức được mau lành bệnh.
Tôi và ba bệnh nhân ở thị xã Hồng Lĩnh tuy khai có các chứng bệnh khác nhau nhưng cũng đều được “mẹ” lấy cho mỗi người bốn thang cùng loại để chung trong một bao tải giữa nhà với lời dặn cũng... chung nốt: “Trong thời gian uống thuốc, phải kiêng sát sinh, ăn thịt bò, ăn các loại da trơn như lươn, trạch, ếch...”. Khi tôi tò mò hỏi tòa Tam bảo (chỉ là một gian nhà bình thường có một bàn thờ như mọi gia đình khác trong vùng) thờ ai thì Lĩnh nổi nóng quát: “Người đến lấy thuốc hỏi tỷ mỷ để làm gì?”. Bà nội Lĩnh thấy vậy vội vàng đỡ lời: “Bề trên ngự, mượn vào thân thể Lĩnh để chữa bệnh cứu người. Ở đây không mê tín dị đoan gì đâu. “Mẹ” chính thức làm việc từ tháng 2 âm lịch đến nay. Sau một thời gian, nếu gọi “mẹ” thì Lĩnh hay nóng nên gần đây bề trên cho gọi Lĩnh là “chú”...”.
Khi đã bốc thuốc cho tôi và ba người khách đến sau xong (cùng ngụ thị xã Hồng Lĩnh), trở lại đời thường (không còn “mẹ” nữa - TG), Lĩnh vù lên chiếc xe đạp mini đi chơi. Bà nội Lĩnh cho hay chiếc xe này là quà tặng của bệnh nhân ở xã Hậu Lộc, bị bệnh ung thư, sau khi dùng sáu thang thuốc của Lĩnh thì... khỏi hẳn (!?).
Trò nhảm!
Theo thông tin từ Công an xã Sơn Lộc, không chỉ người dân huyện Can Lộc mà bà con từ các xã, huyện xa như Hương Sơn, Đức Thọ, Hồng Lĩnh... cũng tìm đến “mẹ” khám bệnh. Nhiều người ở tận các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên (Nghệ An) cũng lũ lượt kéo về nhà “mẹ” lấy thuốc. Ngày thường có khoảng mười người, các ngày mùng một và rằm âm lịch hàng tháng thì có hàng chục đến hàng trăm người. Sự việc diễn ra, chính quyền và công an xã đã mời bố mẹ và “thần y” Lĩnh đến trụ sở lập biên bản. Tuy nhiên, họ không “dẹp” cơ sở chữa bệnh trái phép này mà lại đi dung dưỡng bằng một quyết định có nội dung lạ đời: “Việc bốc thuốc chữa bệnh không có giấy phép nếu có gì ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và làm mất trật tự thôn xóm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Bà Thân Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Bắc Sơn, cho biết Lĩnh đi học đều, không hề có biểu hiện về thần kinh, sức khỏe tâm lý, sinh lý phát triển bình thường. Y sĩ Nguyễn Hữu Hà, Trạm trưởng Trạm xá xã Sơn Lộc, cho biết: Tháng 8/2007, Phòng Y tế Can Lộc và Trạm xá xã có về kiểm tra và xác định thuốc Lĩnh dùng chữa bệnh chủ yếu là các loại lá cây mọc hoang dại và một số cây thuốc Nam dân gian hay dùng như lá sim, lá mua, râm bụt, cẳng cói, bông trang, mã đề, cam thảo, chè vằng... Tác dụng chữa bệnh thế nào chưa xác định được.
Chính quyền kiên quyết: Cấm!
Sau khi xác định những thông tin mà chúng tôi phản ánh về trường hợp của “thầy lang” Thân Văn Lĩnh là hoàn toàn chính xác, đích thân Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) Bùi Đức Hạnh đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết vấn đề này.
“UBND đã thành lập ngay một đoàn kiểm tra gồm Phòng Y tế, Công an huyện và Phòng Giáo dục về xã Sơn Lộc kiểm tra, xử lí để chấm dứt tình trạng này. Đoàn kiểm tra đã tịch thu hàng trăm bao thuốc lá đã được đóng gói tại nhà của Lĩnh đem đốt, đồng thời cho treo nhiều bảng thông báo cấm dọc các tuyến đường ở xã cho mọi người thấy. Chúng tôi cũng cho người đến nhà yêu cầu gia đình phải chấm dứt ngay những việc làm này”, ông Hạnh cho biết.
Khi trao đổi với chúng tôi, ông Thân Văn Ngụ, Quyền Chủ tịch UBND xã cũng khẳng định quyết tâm: “Hiện nay, chúng tôi tiến hành đồng thời nhiều biện pháp, xã cho treo loa phóng thanh và cử người đến trước nhà Lĩnh để tuyên truyền, giải thích cho người đến chữa bệnh rõ. Nhiều người khi nghe chúng tôi giải thích họ đã vui vẻ quay về. Phía công an huyện cũng đang phối hợp với chính quyền xã tiếp tục điều tra ai là kẻ đứng đằng sau dựng lên trò này”.
Còn ông Trần Đình Sửu, Trưởng phòng Giáo dục huyện thì cho hay: “Sau khi làm việc với chúng tôi, ngay ngày hôm sau tôi đã cử người xuống làm việc với trường Tiểu học Sơn Lộc. Đi vào tìm hiểu chúng tôi phát hiện đây là một trò bịp bợm, lợi dụng nhà ở gần chùa, lại gặp khó khăn về kinh tế nên người nhà của Lĩnh đã bày ra trò này nhằm kiếm lợi bất chính”.
“Chúng tôi đã nghiêm khắc phê bình Ban Giám hiệu trường Tiểu học Sơn Lộc vì để tình trạng này xảy ra trong một thời gian mà không có biện pháp ngăn chặn và báo cáo lên cấp trên. Trong cuộc họp cuối năm, Phòng Giáo dục huyện sẽ quán triệt lại chuyện này để rút kinh nghiệm trước toàn ngành”, ônh Sửu cho biết thêm.
Gia đình và hàng xóm vẫn tiếp tay
Trong khi các cấp chính quyền đang nỗ lực nhằm chấm dứt trò chữa bệnh nhảm nhí này thì ngược lại, hàng xóm và người thân trong gia đình của Lĩnh vẫn lén lút tiếp tay nhằm thu lợi cá nhân bất chính.
Khi chúng tôi trở lại xã Sơn Lộc nắm tình hình, chị Nguyễn Thị Hoà (xóm 4, bán quán cạnh nhà Lĩnh) hỏi thăm: “Đến lấy thuốc à? Các chú vào nhà gửi xe và ngồi uống nước đã, để chị sang xem xét bên đó tình tình thế nào đã rồi các chú lại sang. Đợt này xã và công an huyện họ làm nghiêm lắm, không như đợt trước đâu”.
Chúng tôi vào nhà, ông bố Lĩnh (bị bệnh tâm thần) lắp bắp: “Thằng Lĩnh đi vắng, mà có ở nhà nó cũng chẳng dám khám bệnh nữa đâu, mấy hôm nay việc này nó giao cả cho tôi làm. Nhờ các anh nói với mọi người là sang tháng chờ tình hình lắng xuống rồi hãy đến”.
Theo quan sát của chúng tôi thì hàng ngày mặc dù có giảm hơn trước nhưng vẫn có khá nhiều người đến để lấy thuốc, đa phần trong số đó là những người ít hiểu biết đến từ những vùng miền núi xa xôi hoặc những người có người thân bị bệnh hiểm nghèo.
Theo Pháp luật TPHCM & VNN





