Gia Lai:

Sản phụ và thai nhi tử vong do thiếu bác sĩ?

(Dân trí) - Ngày 5/11, ông Dương Hoài Bắc, Giám đốc Bệnh viện 331 xác nhận vừa xảy ra trường hợp sản phụ và thai nhi tử vong trong quá trình sinh tại bệnh viện này. Sản phụ tử vong là chị Phạm Thị Ngân (32 tuổi, ở tại Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai).

Chị Nguyễn Thị Phượng (30 tuổi, trú phường Yên Thế), người thân đưa chị Ngân đi đẻ kể lại: khoảng 8h sáng 4/11, gia đình đưa chị Ngân nhập viện 331 để sinh con. Khoảng 10h30’ cùng ngày,  một y tá của bệnh viện vào nói gia đình đưa sản phụ vào buồng sinh để truyền dịch và tiêm thuốc kích thích sinh. Đến khoảng 13h chiều cùng ngày, sau khi được chỉ định đẻ chỉ huy, sản phụ Ngân vẫn không thấy đau hay biểu hiện gì. Đến khoảng gần 14h chiều, sản phụ được các y, bác sĩ khám lại và được thông báo tử cung mới mở 1 phân, lúc này ống kim để truyền dịch được y tá khóa lại.

Khoảng 15h chiều cùng ngày, y tá vào mở khóa kim tiêm để tiếp tục truyền dịch và sản phụ được tiêm thêm mũi thuốc thứ 2. Sau khi tiêm thuốc, sản phụ Ngân thấy đau bụng và được đưa vào khám. “Khi một y tá khám, nhấn vào bụng Ngân thì nó kêu đau, nhưng y tá này nói đau đâu mà đau, bụng vẫn còn mềm chứ có cứng đâu mà đau nhưng Ngân vẫn kêu đau”, chị Phượng kể lại.

Càng lúc, bụng sản phụ Ngân càng đau dữ dội và nói bụng đau như muốn bể cả bụng ra, nên chị Ngân xin được mổ. Tuy nhiên, yêu cầu của chị Ngân không được đáp ứng. Một lúc lâu sau, chị Ngân kêu chóng mặt, tay tê, răng muốn dính chặt vào nhau nên gia đình đi gọi bác sĩ. Khi y, bác sĩ có mặt thì sản phụ tiếp tục được tiêm một mũi thuốc vào người. Khoảng 20 phút sau khi được tiêm thuốc, sản phụ vẫn kêu choáng, đau đầu… nên lại tiếp tục được tiêm thêm thuốc vào người…

Một lúc sau, y tá đuổi gia đình sản phụ ra ngoài. Đến hơn 17h chiều thì sản phụ được đưa đi mổ. “Từ lúc được chỉ định đẻ, truyền dịch tôi thấy y tá tiêm vào người chị Ngân 5 mũi thuốc”, chị Phượng cho biết.

Chị Phạm Thị Thu- chị chồng sản phụ cho biết, đến khoảng 19h chiều 4/11, gia đình chị đau đớn khi các bác sĩ ra thông báo mẹ con chị Ngân đã tử vong.

Gia đình sản phụ Ngân buồn bã trao đổi với PV
Gia đình sản phụ Ngân buồn bã trao đổi với PV

Trước sự việc trên, PV chúng tôi liên hệ với Bệnh viện để làm việc nhưng bị từ chối. Sau một hồi nhờ giúp đỡ từ lãnh đạo cấp tỉnh, ông Dương Hoài Bắc mới chịu làm việc với PV.

Ông Bắc cho biết, chị Ngân nhập viện trong tình trạng được thăm khám sức khỏe bình thường; bệnh nhân không có tiền sử bệnh nguy hiểm, thai đủ tháng 40 tuần, sức khỏe thai nhi bình thường, nặng 3kg. Đến 10h30’ cùng ngày, chị Ngân được bác sĩ chỉ định đẻ chỉ huy (truyền dịch và tiêm thuốc kích đẻ). Bác sĩ sản khoa đỡ đẻ cho chị Ngân là bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà.

Đến 17h chiều cùng ngày, sản phụ chưa sinh và có biểu hiện tê 2 tay, hạ can xi nên bác sĩ cho dùng thuốc... 30 phút sau, sản phụ được cho thở ô xy, y, bác sĩ tiến hành hội chẩn để mổ bắt thai. 17h38’ bệnh nhân đột ngột tím tái, tim mạch không bắt được… Đến 17h42’ thai nhi được lấy ra khỏi bụng mẹ. Lúc này, thai nhi đã trắng nhợt, không thấy nhịp tim, không bắt được mạch… Đến 18h cùng ngày, cả thai nhi và sản phụ đều tử vong.

Ông Bắc làm việc với PV
Ông Bắc làm việc với PV

Theo ông Bắc, chẩn đoán ban đầu mẹ con sản phụ Ngân tử vong do thuyên tắc mạch ối. Ông Bắc cũng khẳng định, bác sĩ Hà đỡ đẻ cho sản phụ là bác sĩ có 30 năm kinh nghiệm trong nghề, sự việc xảy ra không hề có tiêu cực, chỉ là rủi ro, tai nạn nghề nghiệp (?!). Sở dĩ sản phụ Ngân không được mổ sớm là do các y, bác sĩ đang tiến hành ca mổ cho bệnh nhân khác trong tình trạng nguy kịch.

Ông Dương Hoài Bắc cho biết thêm, thuốc tiêm vào người sản phụ Ngân và dịch truyền là để kích đẻ; còn nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ Ngân thì phải chờ cơ quan chức năng.

Được biết, chị Ngân vốn quê ở Thái Bình vào Gia lai làm công nhân tại một công ty trên địa bàn TP Pleiku. Cách đây 15 năm chị Ngân cũng đã sinh con và sinh thường. Trước nay sức khỏe chị bình thường và không có tiền sử bị bệnh gì. Người thân gia đình sản phụ cũng cho biết, hiện tại cha mẹ chị đang từ quê vào Gia Lai để đưa thi thể 2 mẹ con chị Ngân về quê mai táng. Gia đình cũng đã từ chối không cho bác sĩ pháp y khám nghiệm thi thể nạn nhân. 

Tuệ Mẫn