Ông bố 2 con "chết điếng" khi biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối

(Dân trí) - "Tôi muốn sống tiếp để chăm sóc cho gia đình. Tôi muốn thấy các con mình lớn lên và chơi đùa với chúng" - Ông bố này chia sẻ.

 Chỉ mới cách đây 4 tháng, cuộc sống của Arlo McDiarmid, một người đàn ông 37 tuổi ở Auckland, New Zealand dường như không thể nào hạnh phúc hơn, khi anh có một gia đình tuyệt vời với người vợ đang mang thai và một bé gái 2 tuổi.

Ông bố 2 con chết điếng khi biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối - 1

Sau giờ làm, cuộc sống của người quản lý bộ phận an ninh này dường như chỉ xoay quanh bé gái hiếu động, luôn chờ bố đi làm về để chơi đùa và kể cho bố nghe những câu chuyện kì thú.

Quay trở lại tháng 5/2019, trong một lần tình cờ gãi ngứa ở cổ, McDiarmid đã phát hiện một hạch cứng, không đau. Lo ngại về sức khỏe, người đàn ông này đã đến thăm khám tại bác sĩ khu vực. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bác sĩ chỉ kết luận rằng, McDiarmid mắc một loại nhiễm trùng gây viêm hạch bạch huyết nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng.

Yên chí về nhà với kết luận từ bác sĩ nhưng chỉ vài tháng sau, các triệu chứng bệnh vẫn không hề thuyên giảm: Tình trạng mệt mỏi trầm trọng hơn, hạch bạch huyết sưng lên ngày càng lớn. Tình trạng này khiến McDiarmid không thể ngồi yên và quyết định tìm đến một bác sĩ khác, để tiến hành các kỹ thuật chụp quét chuyên sâu hơn.

Ông bố 2 con chết điếng khi biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối - 2

Vào tháng 1/2020, người đàn ông cường tráng, chưa từng một lần ốm nặng này đã nhận kết quả chẩn đoán khiến anh điếng người: Ung thư đang phát triển ở các tuyến, cổ, nách và ngực của McDiarmid, điều này chứng tỏ căn bệnh ung thư mà anh mắc phải đã sang giai đoạn 4.

“Tôi biết tin mình bị ung thư khi đang trong giờ nghỉ trưa tại công ty. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong tôi lúc đó là mình cần phải chạy đua với đứa con chỉ mới 5 tháng tuổi trong bụng vợ” – McDiarmid kể lại.

Theo chia sẻ của McDiarmid, điều mà anh lo lắng nhất khi đó chính là gia đình nhỏ của mình, bởi McDiarmid cho rằng, đây là thời điểm tồi tệ nhất để mắc bệnh ung thư.

Anh nói: “Tôi lo lắng về tương lai, nhất là khi đứa con thứ 2 của tôi sắp chào đời. Tôi không thể tưởng tượng được vợ tôi và các con sẽ sống thế nào khi không có mình”.

Ông bố 2 con chết điếng khi biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối - 3

Khi ung thư đã di căn tại nhiều vị trí trên khắp cơ thể, các bác sĩ gặp khó trong việc xác định nơi khởi đầu của căn bệnh. Các manh mối thu thập được đang hướng về tuyến nước bọt, nếu điều này là chính xác thì căn bệnh ung thư mà McDiarmid mắc phải là ung thư tuyến. Ung thư tuyến là loại ung thư phát triển từ các tuyến trong cơ thể, chủ yếu là ở phổi, vú, tuyến tiền liệt và bụng.

Việc điều trị cho McDiarmid rất phức tạp, tốn kém và kéo dài. ở thời điểm hiện tại, người đàn ông này đang bước vào tháng thứ 3 của liệu trình hóa trị kéo dài 6 tháng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa thể đảm bảo về sự thành công của việc điều trị. Nguyên nhân được đưa ra chủ yếu đến từ việc vị trí của khối u nguyên phát vẫn còn khá mơ hồ, cũng như đây là một trường hợp hiếm gặp ở New Zealand.

Về phần McDiarmid, điều anh mong muốn nhất bây giờ là dành trọn khoảng thời gian quý giá còn lại cho gia đình và bạn bè: “Việc được chẩn đoán mắc ung thư, khiến thời gian của tôi bên con gái trong những ngày qua trở nên thực sự đặc biệt. Mặc dù tôi gặp khó khăn do hiện tượng mệt mỏi vì hóa trị liệu nhưng tôi vẫn cố để cõng con bé trên vai lâu nhất có thể. Tôi muốn sống tiếp để chăm sóc cho gia đình. Tôi muốn thấy các con mình lớn lên và chơi đùa với chúng”.

Minh Nhật

Theo DM