“Người ngoài hành tinh”

Tất cả “bạn” của cậu đều gọi cậu là “người ngoài hành tinh”. Nhưng những khó khăn ấy không làm cậu mặc cảm.

Bạn nghĩ sao nếu có người gọi bạn là “người ngoài hành tinh”? Bạn nghĩ sao nếu ngày nào cũng có người trêu ghẹo trên những khiếm khuyết của bạn? Bạn nghĩ sao nếu mỗi khi bạn mở miệng, sẽ có ai đó ném vào miệng bạn những hạt nhỏ cho bạn sặc sụa muốn ngẹt thở?

Vậy mà Quang Anh, một cậu bé mới khoảng mười tuổi đã trải qua những điều đó trong suốt 9 năm trời.

Chỉ vì cậu là cậu bé là một trong rất nhiều trẻ em bị dị tật hở vòm miệng đang mắc phải trên khắp đất nước Việt Nam. Chỉ vì miệng cậu không bình thường như những đứa trẻ khác. Chỉ vì cậu không thể ăn như người bình thường. Chỉ vì mỗi khi ăn, tất cả thức ăn đều trào ra từ đường mũi và miệng. Cậu không có bạn.

Tất cả “bạn” của cậu đều gọi cậu là “người ngoài hành tinh”. Nhưng những khó khăn ấy không làm cậu mặc cảm. Cậu lấy làm đó làm chính động lực của mình.

Một đứa trẻ mới chín tuổi, nhưng có thể đường hoàng nói “Mọi người gọi con là người hành tinh”. Một đứa trẻ mới chín tuổi nhưng có thể ý thức được dị biệt của mình. Và cậu cố gắng. Cố gắng gấp mấy lần bạn bè đồng trang lứa.

Chính cậu là nguồn động viên để mẹ cậu dẫn cậu đi mổ dù cả 2 mẹ con chỉ có 1 triệu đồng để tìm bệnh viện phẫu thuật.

Ông trời thường không phụ người có lòng và ý chí. Được một bác sỹ ở bệnh viện Răng Hàm Mặt giới thiệu, Quang Anh đã gặp được Operation Smile.

Cậu bé đã được bác sỹ và các cô chú anh chị tình nguyện viên ở đây giúp cậu phẫu thuật. Khác với đứa trẻ khác sẽ khóc la khi được mổ, Quang Anh rất vui vì em tin rằng em sẽ trở lại bình thường để học thật tốt, và để cống hiến, và em sẽ không bị ngọng, và em sẽ nói tiếng Anh tốt hơn.

Quang Anh nói với tôi rằng em muốn làm tình nguyện viên như tôi để giúp các em nhỏ hơn, và khi em lớn lên, em muốn làm bác sỹ để phẫu thuật vá lại những dị tật hàm ếch, khâu lại những nụ cười. Người ta thường lấy các vĩ nhân ra để làm nguồn động lực, còn tôi – một tình nguyện viên của Operation Smile, đã tìm thấy nghị lực, ý chí, nguồn động viên từ cậu bé mười tuổi.

Nguyễn Thị Kim Hằng

Tình Nguyện Viên Operation Smile Vietnam

Với 25 năm không ngừng nỗ lực, tổ chức Operation Smile – Phẫu thuật nụ cười đã rong ruổi trên khắp nẻo đường của Việt Nam nhằm mang đến cuộc sống mới cho hơn 5.000 trẻ em.

Chặng đường kỷ niệm 25 năm đang trải dài từ Hà Nội, Nghệ An, Huế, TP. HCMC, An Giang với tất cả cố gắng của tập thể tình nguyện viên quốc tế, y bác sỹ và mạnh thường quân với tiêu chí đem lại cuộc sống mới cho các bé mang dị tật trên gương mặt.