Một bé trong ca tách song sinh Long - Phụng đã ra đi

(Dân trí) – Gần 3 tháng sau ngày cặp song sinh Long – Phụng được tách thành công các bác sĩ đã nỗ lực chăm sóc hậu phẫu. Tuy nhiên, với những khiếm khuyết nặng trên cơ thể bé Phụng đã không qua được quá trình hồi sức.

Sáng 24/2, BS Võ Quốc Bảo - Trưởng khoa Hồi sức, bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ tin buồn trên với Dân trí. Theo đó, khoảng 15h chiều 23/2 bé Nguyễn Hoàng Phi Phụng trong ca tách song sinh hồi cuối tháng 11/2013 đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Hai bé Long - Phụng trong quá trình hồi sức sau khi tách rời (ảnh BS Trương Quang Định)
Hai bé Long - Phụng trong quá trình hồi sức sau khi tách rời (ảnh BS Trương Quang Định)

BS Quốc Bảo cho biết: “Ngay từ sau cuộc mổ các bác sĩ đã nhận định có thể bé Phụng không qua được nhưng sau gần 3 tháng nỗ lực chăm sóc sự ra đi của cháu khiến chúng tôi không khỏi buồn lòng. Bệnh nhi bị giãn nở thất; tim bẩm sinh nặng; thiểu sản phổi; vẹo cột sống… sau mổ cháu phải đặt máy tạo nhịp tim, thở máy, "đánh" kháng sinh mạnh. Chúng tôi chăm sóc từng giờ từng phút cho cháu, hy vọng sẽ ngăn chặn được tình trạng nhiễm trùng huyết, viêm phổi… nhưng với cơ địa quá yếu ớt, bé đã không qua được quá trình hồi sức.

Trao đổi với Dân trí qua điện thoại, anh Nguyễn Thanh Phiên (27 tuổi, bố của bé) cho biết, sau khi bé Phụng mất bệnh viện đã hỗ trợ đưa cháu về quê. Hiện, gia đình đang làm lễ để đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình bé Long - Phụng ngày đoàn viên trong bệnh viện
Gia đình bé Long - Phụng ngày đoàn viên trong bệnh viện

“Các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, tận tình chăm sóc nhưng có lẽ đây là số phận đã định sẵn cho con của chúng tôi. Dù rất đau buồn vì mất bé Phụng nhưng vợ chồng tôi cũng được động viên, an ủi phần nào bởi bé Long đang bình phục rất tốt. Hiện Long đã biết ngồi và bi bô tập nói. Bác sĩ cho biết con tôi có thể sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 2 và tất cả mọi người đã quan tâm chia sẻ với hai con của chúng tôi từ khi các bé chào đời đến nay!”

Vân Sơn