Máu cuống rốn mang lại hy vọng cho bé 3 tuổi bị bại não

(Dân trí) - Mới chỉ một năm trước, cậu bé Jiang Yuecheng, 3 tuổi, còn chưa thể đi lại được và thậm chí không tự cầm được bình nước.

 
Bé Jiang Hongqin
Bé Jiang Hongqin

 

Nhưng sau hai lần ghép máu cuống rốn, sử dụng các tế bào gốc lấy ra từ máu cuống rốn của chính em, giờ đây bé đã có thể đi lại được nhiều hơn.

 

Mẹ của bé, Jiang Hongqin, 39 tuổi cho biết Yuecheng bị chẩn đoán bại não khi được 2 tuổi.

Sau khi sinh bé năm 2011, Jiang đã lưu giữ 2 túi máu cuống rốn của bé tại một ngân hàng máu cuống rốn tư nhân.

 

Mặc dù việc điều trị bại não bằng máu cuống rốn chưa được chứng minh trên lâm sàng, song Jiang vẫn quyết định thực hiện kỹ thuật này cho con trai.

 

Việc ghép máu cuống rốn có thể sử dụng để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư máu và các rối loạn về máu, di truyền, và chuyển hóa khác.

 

Jiang cho biết cô rất vui với sự tiến bộ của Yuecheng, “Chúng tôi nhận thấy sau lần ghép máu cuống rốn thứ hai, giọng của cháu đã to hơn, và cháu đã bắt đầu cầm được bình nước, điều mà cháu chưa từng làm được trước đó. Khi cháu muốn uống nước, cháu sẽ với lấy bình nước, cầm chặt và bắt đầu uống”.

 

Ở Singapore, ngày càng nhiều người cất giữ máu cuống rốn.

 

StemCord, một trong 3 ngân hàng máu cuống rốn tư nhân ở Singapore, đã báo cáo mức tăng trưởng khoảng 3.500 mẫu máu cuống rốn mỗi năm, trong khi Singapore Cord Blood Bank, ngân hàng công duy nhất của quốc đảo này, thấy số hiến tăng máu cuống rốn tăng  từ 1.380 năm 2005 lên 3.780 vào năm ngoái.

 

Cẩm Tú

Theo Asiaone