Hôn mê vì bị kiến đốt

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) ngày 2/1 cho biết vừa cấp cứu ông T.V.G, 35 tuổi, ở Hà Nội, bị kiến đốt hôn mê.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc ông G. lấy gỗ vừa chở ở rừng về thì bị kiến trong những cây gỗ đốt. Nghĩ kiến đốt là chuyện bình thường nên ông G. tiếp tục làm việc nhưng chỉ một lúc sau đã bị hoa mắt, vã mồ hôi rồi bất tỉnh. Tại Trung tâm Chống độc, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốc phản vệ do kiến đốt, may mắn bệnh nhân được cấp cứu và điều trị kịp thời.

 

Trước đó, tại TPHCM cũng có một nam thanh niên bị sốc phản vệ do một con kiến đen to cắn. Người này nhập viện trong tình trạng trụy mạch, toàn thân sung huyết, sưng phù mặt.

 

Theo D.Thu

Người lao động