Giám đốc BV 108 thông tin vụ mẹ người hiến tạng xin gặp người nhận tim

Hồng Hải

(Dân trí) - Giám đốc Bệnh viện(BV) Trung ương Quân đội 108 trân trọng nghĩa cử tuyệt vời của người mẹ hiến tạng con trai giúp nối dài sự sống cho 5 bệnh nhân tại BV và 1 ca ghép tim thực hiện tại BV Việt Đức.

Gặp gỡ giữa người nhận tạng với thân nhân người hiến là tự nguyện

Theo ông, sự gặp gỡ giữa người nhận tạng và thân nhân người hiến tạng xuất phát từ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với nghĩa cử đầy nhân văn của người hiến. Sự gặp gỡ đó là hoàn toàn tự nguyện, tri ân với thân nhân người đã hiến một phần cơ thể để nối dài cuộc sống của họ, đó là cái duyên, là tâm nguyện không điều gì có thể ngăn cản.

Ngày 23/3, Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ông nắm được thông tin người mẹ ở Hải Dương mong muốn cộng đồng chia sẻ để bà có thể được gặp người nhận trái tim con trai của bà. 

Giám đốc BV 108 thông tin vụ mẹ người hiến tạng xin gặp người nhận tim - 1

Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cảm ơn người mẹ tuyệt vời đồng ý hiến tạng con giúp tái sinh sự sống cho 7 người bệnh.

Người mẹ tuyệt vời này đã giúp nối dài sự sống cho 5 bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và 1 bệnh nhân ở BV Việt Đức, khi đồng ý hiến tạng người con trai chết não của mình.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia có 1 bệnh nhân chết não và gia đình có nguyện vọng hiến tạng tại Bệnh viện Phổi Trung ương, trong 2 ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2020 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương và đại diện Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã tổ chức 2 cuộc hội chẩn chuyên môn và đánh giá chẩn đoán bệnh nhân chết não.

Ngày 15/9/2020 bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tối cùng ngày bộ phận vận động hiến tạng đã gặp gia đình bệnh nhân hiến tạng. Bệnh viện đã cảm ơn, tri ân nghĩa cử cao đẹp hiến tạng cứu người, giải thích rõ về quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và ghi nhận nguyện vọng của gia đình.

Từ nguồn tạng hiến này, ngày 16/9/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện các ca ghép cứu sống cho 6 bệnh nhân khác nhau bao gồm: Ghép phổi cho 1 bệnh nhân; ghép gan cho một bệnh nhân; ghép 2 thận cho hai bệnh nhân; đồng thời ghép 2 cẳng bàn tay cho 1 bệnh nhân.

Riêng trái tim đã được điều phối để ghép tim cho một bệnh nhân bị cơ tim thể dãn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Việt Đức. Quá trình tiếp nhận bệnh nhân hiến tạng, lấy, ghép các mô tạng được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các đơn vị phối hợp thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

"Nghĩa cử của gia đình người hiến tạng rất cao đẹp, họ đã giúp nối dài cuộc sống cho những bệnh nhân suy tạng. Các gia đình người hiến tạng đều cảm ơn bởi BV 108 đã làm rất tốt công tác tư tưởng, tri ân gia đình người hiến tạng", GS Bàng cho biết.

Theo đó, với trường hợp chàng trai trẻ này, ngay sau khi thực hiện lấy tạng để ghép hôm 16/9, chiều cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Lễ tang trang trọng cho người hiến tại Nhà tang lễ của Bệnh viện với sự có mặt của đại diện Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng của Bệnh viện. Vào dịp 49 ngày, Bệnh viện cử đại diện Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng tới gia đình người hiến thắp hương, thăm hỏi thay lời cảm ơn tới người hiến.

Ngày 21/01/2021, Bệnh viện đã mời gia đình tham dự Lễ tri ân người hiến tạng để gửi lời cảm ơn sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện đến người hiến và gia đình; đồng thời trao tặng Kỷ niệm chương vì Sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế.

"Khi biết thông tin về việc tổ chức tang lễ cho người hiến tại Nhà tang lễ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các gia đình được nhận tạng tại bệnh viện đã chủ động tới viếng, chia buồn cùng gia đình và tri ân người hiến tạng. Việc làm này hoàn toàn xuất phát từ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với nghĩa cử đầy nhân văn của người hiến và hoàn toàn là sự tự nguyện của các gia đình người nhận tạng. Sự gặp gỡ đó là sự tự nguyện, tri ân với thân nhân người đã hiến một phần cơ thể để nối dài cuộc sống của họ, đó là cái duyên, là sự tự nguyện không điều gì có thể ngăn cản", GS Bàng cho hay.

Về thông tin của người nhận tim, theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ngày 7/11/2020 bà T.T.N - Mẹ của người hiến tạng đã gửi đơn kiến nghị đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đề nghị phải thực hiện "cung cấp thông tin người nhận trái tim của con tôi." Sau đó, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã có công văn gửi ngày 11/11/2020 đề nghị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xác minh và phối hợp giải quyết. Bệnh viện đã gặp gỡ, động viên và giải thích kỹ cho gia đình về các quy định của pháp luật trong việc bảo mật thông tin của người cho, nhận trong quá trình hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Kết quả, ngày 24/11/2020 gia đình người hiến đã làm đơn xin rút đơn kiến nghị gửi tới Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Ngày 27/11/2020, Bệnh viện đã gửi công văn thông báo kết quả giải quyết cho Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Như vậy, cho đến nay, toàn bộ quá trình tư vấn, vận động, tiến hành lấy ghép đa phủ tạng từ người cho chết não của Bệnh viện được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và nhận được sự đồng thuận của gia đình người hiến.

GS Bàng nhấn mạnh hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp, là hành động hồi sinh cho nhiều cuộc đời khác, việc hiến tặng một phần cơ thể của người hiến tạng và gia đình họ cần phải tôn vinh, giúp cứu sống rất nhiều người bệnh. Bệnh viện muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các cá nhân và gia đình người hiến tạng về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến mô, bộ phận cơ thể để cứu sống người bệnh.

Người mỏi mòn chờ ghép tạng sẽ chịu thiệt thòi

Chia sẻ về câu chuyện người mẹ hiến tạng xin gặp người nhận trái tim của con mình xôn xao trên mạng xã hội thời gian qua, Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho rằng, những người đang chờ đợi ghép tạng là người thiệt thòi nhất qua câu chuyện này. Trên mạng xã hội có nhiều bình luận không hiểu bản chất sự việc, dẫn đến nhiều người hồ nghi, ảnh hưởng đến vận động hiến tạng.

Giám đốc BV 108 thông tin vụ mẹ người hiến tạng xin gặp người nhận tim - 2

Theo Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, câu chuyện lùm xùm này nên dừng lại để giảm đi áp lực với người mẹ hiến tạng con, giảm đi áp lực cho những người nhận tạng và hơn tất cả, để những người mỏi mòn chờ tạng hiến không bị thiệt thòi.

"Rất nhiều bình luận những thông tin không có lợi cho người bệnh cần tạng. Con mắt xã hội nhìn vào chuyện ghép tạng là buôn bán sẽ rất nguy hiểm. Câu chuyện vận động người hiến tạng trong thời gian tới có thể khó khăn. Chúng tôi đến ngày hôm qua, người mẹ ấy chia sẻ cảm thấy quá nhiều áp lực khi câu chuyện bị đẩy lên quá xa, dẫn đến thiệt thòi cuối cùng là những người bệnh", PGS Sơn nói.

GS Bàng cho biết, 6 ca ghép tại bệnh viện, các bệnh nhân đều có kết quả tốt, sự sống được hồi sinh từ nguồn tạng hiến của con trai của người mẹ ấy. Vì thế, bệnh viện rất tri ân, cử người đến động viên để người mẹ và gia đình giảm đi những áp lực, buồn đau khi thông tin bị hiểu chệch bản chất vấn đề.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cái khó khăn nhất hiện nay là không có nguồn người hiến, rất nhiều người phải ra đi vì thiếu tạng.