Cô gái tố bị quấy rối tại cơ sở vật lý trị liệu: Sở Y tế TPHCM nói gì?

(Dân trí) - Theo đại diện Sở Y tế TPHCM, ngay sau khi nhận được thông tin từ báo chí về việc một bệnh nhân tố cáo bị quấy rối, xâm hại tình dục tại nơi vật lý trị liệu, cơ quan này đã lập tức vào cuộc.

Thông tin với phóng viên Dân trí ngày 15/7, lãnh đạo phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TPHCM, cho biết đã cử lực lượng chức năng đến cơ sở đông y T.H.Đ. (nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông) kiểm tra, ngay sau khi nhận thông tin có bệnh nhân tố cáo bị quấy rối, xâm hại tình dục tại đây.

Tuy nhiên ở thời điểm kiểm tra, cơ sở trên đóng cửa, nên không thể làm việc. Hiện tại, Sở Y tế TPHCM đang tiếp tục phối hợp với lực lượng công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi đã thông báo tình hình thực tế việc kiểm tra, xử lý đến người tố cáo để có những bước hỗ trợ tiếp theo", nguồn tin nói.

Cô gái tố bị quấy rối tại cơ sở vật lý trị liệu: Sở Y tế TPHCM nói gì? - 1

Cơ sở đông y T.H.Đ. đóng cửa sau khi bị bệnh nhân gửi phản ánh đến cơ quan chức năng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Như đã thông tin, ngày 26/6, chị T.N.T. (SN 1992, ngụ phường Hạnh Thông, TPHCM) đến cơ sở đông y T.H.Đ. theo lịch hẹn để điều trị tình trạng đau vùng thắt lưng bằng phương pháp vật lý trị liệu, qua số điện thoại được quảng cáo trên mạng.

Tại đây, chị được một người đàn ông yêu cầu cởi quần áo đang mặc, thay một chiếc váy của cơ sở để sử dụng "phương pháp điều trị riêng", đồng thời khẳng định chỉ cần tuân thủ đúng liệu trình thì cơn đau sẽ chấm dứt.

Theo chị T., suốt quá trình trị liệu, người đàn ông liên tục nói những câu chuyện có nội dung mang tính gợi dục, không liên quan đến việc chữa bệnh. Đồng thời, người này nhiều lần dùng tay xoa vào nhiều vị trí trên cơ thể, cho biết nơi nào của cô gái cũng "bị cứng" và cần điều trị.

Đỉnh điểm, người đàn ông này kéo áo ngực của bệnh nhân xuống rồi có hành vi sàm sỡ.

Sau buổi điều trị đầu tiên, dù rất hoảng sợ, chị T. quyết định quay lại để thu thập chứng cứ bằng việc ghi âm. Tương tự như lần đầu, người đàn ông ở cơ sở đông y lấy danh nghĩa điều trị để nhiều lần chạm vào vùng kín và các vị trí nhạy cảm trên cơ thể cô gái, cũng như có lời nói khiếm nhã với bệnh nhân.

"Tôi cố giữ bình tĩnh để buổi trị liệu kết thúc và mang những bằng chứng mà mình có đi trình báo công an. Tôi chỉ muốn điều trị đau thắt lưng. Vì quá tin vào y đức cũng như những lời tư vấn nên tôi mới đến cơ sở này. Đến bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh", chị T. chia sẻ.

Nhận được trình báo từ chị T., Công an phường Hạnh Thông đã mời những người liên quan lên làm việc, và đến nay vẫn đang tiến hành các bước điều tra, làm rõ.