Bỏng nặng vì nấu ăn ngay bên can xăng

(Dân trí) - Được giao hâm đồ ăn cho cả nhóm thợ gặt, nhưng khi nồi thức ăn còn chưa kịp sôi thì can xăng bắt lửa phựt lên trùm lấy cơ thể chị. Nguyên nhân là do chị chọn vị trí làm bếp ngay gần can xăng.

Ngày 25/3, thông tin từ khoa Bỏng - Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tại đây đang cứu chữa cho một trường hợp bị tai nạn bỏng lửa xăng rất hi hữu. Nạn nhân là chị Hà Thị Bé S. (35 tuổi, ngụ tại Long Định, Châu Thành, Tiền Giang).

Khai thác bệnh sử từ gia đình ghi nhận, trước khi hỏa hoạn xảy ra chị Bé S. theo chồng sắp cưới là Ôn Minh T. (28 tuổi) đi gặt lúa thuê trên địa bàn của xã. Để đỡ tốn công đi lại, nhóm thợ gặt mang theo đồ ăn và trước giờ nghỉ trưa, chị Bé S. đã đi hâm nóng lại đồ ăn cho nhóm thợ gặt.

Bỏng lửa xăng là tai nạn đặc biệt nguy hiểm 
Bỏng lửa xăng là tai nạn đặc biệt nguy hiểm 

Giữa cánh đồng lộng gió, chị quyết định vào chòi để máy bơm nước của chủ ruộng để làm bếp. Trong không gian chật hẹp, chị S. sơ ý nhóm bếp gần can xăng (cò khoảng 2 lít). Nồi thức ăn hâm lại còn chưa kịp sôi thì can xăng bắt lửa phựt lên trùm kín căn chòi. “Vợ tôi lao ra khỏi chòi toàn thân cô ấy như ngọn đuốc sống. Phải mất khoảng 5 phút chúng tôi mới dập được lửa, mặt mũi, chân tay cô ấy đã cháy sém”, anh Ôn Minh T. nhớ lại.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương, trước tình trạng bỏng nặng chị S. tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình xác định, bệnh nhân bị bỏng 36% độ II vùng mặt, thân và hai tay. Hiện, bệnh nhân đang trong tình trạng nhiễm trùng với tiên lượng dè dặt.

Vân Sơn