Bệnh viện Mỹ tiếp nhận một bác sĩ nhiễm Ebola trong tình trạng nguy kịch

(Dân trí) - Một bác sĩ phẫu thuật từ Sierra Leone, được điều trị Ebola tại bệnh viện Nebraska hôm thứ Bảy tuần trước sau khi được đưa về từ châu Phi, đang trong tình trạng nguy kịch.

BS Martin được đưa ngay đến 1 BV tại Mỹ trên 1 chiếc xe chuyên dụng
BS Martin được đưa ngay đến 1 BV tại Mỹ trên 1 chiếc xe chuyên dụng

BS. Martin Salia, 44 tuổi, công dân Mỹ, bị mắc bệnh trong khi làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô Freetown của Sierra Leon.

Các bác sĩ tại bệnh viện Nebraska cho biết tình trạng của Salia là cực kỳ nguy kịch. Tình trạng của ông đủ ổn định để bay từ châu Phi về Omaha, nhưng bệnh nhân yếu tới mức không tự xuống máy bay được.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ông ấy chống lại căn bệnh này”, BS. Phil Smith, Trung tâm y học Nebraska cho biết.

Ngay khi hạ cánh BS Salia được chuyển tới xe cấp cứu đợi sẵn trong một khu cách ly gọi là ISOPOD, một thiết bị dùng trong vận chuyển bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm.

Salia là bệnh nhân Ebola thứ ba được điều trị tại đây kể từ khi vi rút bùng phát ở tây Phi hồi đầu năm.

BS Salia đang giữ chức giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Kissy thuộc Nhà thờ Giám lý Mỹ khi được xác nhận mắc Ebola hôm thứ Ba tuần trước. Ông được đưa về nước theo yêu cầu của vợ, một công dân Mỹ sống ở Maryland.

Theo con số mới nhất của WHO, vụ dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử hiện nay đã giết chết ít nhất 5.177 người.

Hầu hết các nạn nhân là ở Sierra Leone, Liberia và Guinea, nơi hệ thống y tế vốn yếu kém đang ngày càng quá tải. Đã có khoảng 570 nhân viên y tế địa phương nhiễm bệnh và 324 người tử vong.

Salia là bệnh nhân Ebola thứ 10 ở Mỹ. Trừ một trường hợp, tất cả các ca còn lại đều đã được điều trị thành công. Trung tâm Y học Nebraska là một trong 4 bệnh viện ở Mỹ được phân công điều trị bệnh nhân Ebola.

Mali Trường hợp tử vong thứ hai do Ebola

Mali đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong Ebola sau trường hợp đầu tiên được phát hiện tại nước này vào tháng trước. Người thiệt mạng là một y tá trước đó đã điều trị cho một bệnh nhân đến từ Guinea.

Thông báo về ca bệnh Ebola thứ hai được đưa ra khi chính quyền Mali đang bắt đầu dỡ bỏ việc kiểm dịch đối với hơn 100 người có nguy cơ do phơi nhiễm với nạn nhân đầu tiên của vi rút chết người ở nước này. Nạn nhân đầu tiên là một bé gái 2 tuổi đến từ Guinea đã có chẩn đoán Ebola sau chuyến đi chơi tới thành phó Kayes ở miền tây hôm 23/10. Bé gái đã tử vong vào ngày hôm sau.

Nhiều bệnh nhân được điều trị những bệnh khác tại Bệnh viện Pasteur Bamako đã rời bệnh viện, trong khi những bệnh nhân khác đang được giám sát. Bệnh viên này là một trong những cơ sở được trang bị tốt nhất ở thủ đô Mali, đã bị cảnh sát đóng cửa hôm thứ Ba. Môt nguồn tin khác cho biết bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân bị bệnh thận vượt biên giới Guinea 2 tuần trước. Bệnh nhân đã tử vong và thi thể được giao cho phía. Nam y tá người Mali chết do Ebola đã điều trị cho bệnh nhân này trong vài ngày trước khi bản thân bắt đầu có triệu chứng.


Cẩm Tú

Theo Medical Daily