Bé 4 tuổi ngộ độc nặng vì tưởng thuốc tây là kẹo

(Dân trí) - Mỗi lần cho trẻ uống thuốc gia đình đều “dụ” là kẹo, khi thấy 3 vỉ thuốc tây để lăn lóc trên bàn, bé nghĩ là kẹo thật nên với xuống nhai liền một mạch. Bệnh nhi phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng.

Thông tin từ khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1, ngày 13/9 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp bị ngộ độc. Bệnh nhi là bé L.T.N.Y. (4 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM). Qua khai thác bệnh sử, gia đình bệnh nhi cho biết, mỗi khi cho bé uống thuốc mọi người đều nói là kẹo để “dụ” cháu. Nhiều khả năng chiêu dỗ ngọt của gia đình đã phản tác dụng khi bé luôn hiểu thuốc là kẹo nên ăn nhầm thuốc tây.

Trước khi sự việc xảy ra, người nhà đi mua 3 vỉ thuốc paracetamol (vỉ 10 viên, dạng 325mg) với mục đích trữ sẵn phòng khi có người ốm đau. Tuy nhiên, do sơ ý trong lúc bận công việc khác nên người thân của bé N.Y. đã để 3 vỉ thuốc trên bàn. Khoảng 4 tiếng trước khi nhập viện, bé ngồi chơi một mình thì phát hiện trên bàn có 3 vỉ thuốc, cháu đã với xuống rồi ăn liền một mạch.

Sau khi ăn thuốc, bệnh nhi bắt đầu có biểu hiện lừ đừ, khóc, nôn ói… Thấy biểu hiện lạ của bé, gia đình truy tìm nguyên nhân thì tá hỏa khi phát hiện 3 vỉ thuốc nằm lăn lóc dưới đất chỉ còn trơ lại vỏ. Ngay lập tức cháu được đưa đến bệnh viện địa phương, sau khi sơ cứu xác định tình trạng bệnh nhân bị ngộ độc nặng nên bác sĩ quyết định chuyển thẳng đến bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây, bệnh nhi được rửa dạ dày, cho uống thuốc giải độc, kết hợp với truyền dịch dinh dưỡng. Sau 2 ngày điều trị, đến nay tình trạng bệnh nhi dần cải thiện cháu đã tỉnh táo và bắt đầu tự ăn được. Qua trường hợp trên, bác sĩ lưu ý phụ huynh không để thuốc hay hóa chất độc hại trong tầm với của trẻ; không nên nói thuốc là kẹo vì trẻ sẽ lầm tưởng dẫn đến hậu quả khôn lường.

Li Uyên