Ấm áp Tết bệnh viện

(Dân trí) - Những ngày này tại các bệnh viện, không khí làm việc càng tấp nập, bận rộn hơn hẳn ngày thường. Những người không may phải đón Tết trong viện cũng ấm lòng bởi sự chu đáo, chăm lo của bệnh viện để bệnh nhân vẫn được đón Tết cổ truyền ngay trong viện.

Tất bật lo Tết cho người bệnh

Vẫn từng ấy con người nhưng công việc khám chữa, điều trị người bệnh vẫn phải đảm bảo; rồi lại lo các công tác hậu cần, chuẩn bị Tết cho bệnh nhân nằm lại viện; công tác chuẩn bị về chuyên môn, thuốc thang... cho những ngày trực Tết.

Ấm áp Tết bệnh viện
26 Tết, các thầy thuốc vẫn miệt mài khám, chăm sóc bệnh nhân. Trong ảnh: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng đang khám cho bệnh nhi bị chảy máu dạ dày được chuyển lên từ Hà Nam (Ảnh:H.Hải)

Ngày 26 Tết, tại khoa Nhi BV Bạch Mai, các bác sĩ, nhân viên y tế vẫn đi làm đầy đủ. Sau 30 phút họp giao ban chóng vánh, ai vào việc nấy, mọi người đều tất bật. Bác sĩ trưởng khoa, phó khoa đi buồng, trực tiếp khám, hội chẩn cho những bệnh nhân nặng. Bác sĩ đưa ra y lệnh điều trị trên từng bệnh án, điều dưỡng đến buồng bệnh tiêm, chăm sóc người bệnh...

“Công việc vẫn duy trì không khác ngày thường bởi bệnh nhân không hề giảm xuống nhưng lại thêm vô số việc không tên khác, gồm cả việc ngồi còng lưng đọc, rà soát bệnh án, công việc hậu cần lo chu đáo cho người bệnh trong những ngày Tết, lên kế hoạch trực, dự trù thuốc men... Tất bật là thế, nhưng mọi người đều vui vẻ bởi muốn lo chu toàn nhất cho những em bé thiệt thòi không được xum họp gia đình trong những ngày Tết”, một bác sĩ điều trị tâm sự.

“Hậu cần” ở đây là các bác sĩ trẻ tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi đi mua hoa đào để ở sảnh để bớt đi sắc màu bệnh viện, để người bệnh cảm nhận sự ấm áp của Tết đã cận kề, trang hoàng lại khoa phòng, sảnh chờ để bệnh nhi đỡ tủi thân khi phải nằm viện trong ngày Tết.

Bé Thỏ (3 tháng tuổi) bị viêm tiểu phế quản. Bà bé cho biết, nhờ có câu đào rực rỡ 
Bé Thỏ (3 tháng tuổi) bị viêm tiểu phế quản. Bà bé cho biết, nhờ có câu đào rực rỡ mà bà cháu quanh quẩn chơi quanh đây được rất lâu, cô bé không khóc nhè quấy bố mẹ. Ảnh: H.Hải

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai), cho biết, mấy ngày cận Tết, số lượng bệnh nhi vẫn tăng lên, chủ yếu là các bệnh hô hấp, viêm phổi. Khoa cũng đang rà soát lại các bệnh án, những trường hợp bệnh đã ổn định sẽ được xuất viện điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, số ước tính phải nằm lại viện vẫn cao, khoảng 80 bệnh nhân (chủ yếu là bệnh nhân viêm phổi, viêm đường hô hấp nặng, một số bệnh lý mãn tính nặng lên như bệnh hội chứng thận hư, ung thư máu, bạch cấp…

Tại khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ cũng đang miệt mài rà soát bệnh án, tích cực chăm sóc người bệnh tốt nhất để họ có thể về với gia đình. “Bệnh nhân tiến triển tốt sẽ được xuất viện, bệnh đỡ hơn được chuyển sang các khoa khác nhưng dự kiến, số giường tại khoa Cấp cứu vẫn luôn kín và sẽ phải đón lượng bệnh nhân khá lớn tuyến dưới “giải phóng” bệnh nhân trong hai ngày 29 - 30 Tết.

Tại BV Nhi Trung ương, đúng 2h chiều 26 Tết sẽ diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ, tặng quà, xuất ăn từ thiện cho các bệnh nhi nằm viện. “Công tác chuẩn bị tất bật, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng hơn 8h tối cả phòng mới rời khỏi bệnh viện mà đầu việc vẫn còn dài, mọi người đã cố lo liệu để buổi lễ cho các bệnh nhi được hoàn hảo nhất. Dù mệt, dù chưa sắm được Tết cho tổ ấm nhỏ bé nhưng ai cũng háo hức lo cho các con, để mong sao chia sẻ bớt sự thiệt thòi với những bệnh nhi bệnh trọng phải đón Tết ở BV”, ThSDương Thị Minh Thu, Trưởng phòng Công tác xã hội (BV Nhi Trung ương), cho biết.

Người bệnh được chăm sóc tốt nhất

TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết, công tác chuẩn bị của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã hoàn thành trước Tết mười ngày. Năm nay do thời gian nghỉ Tết dài nên số lượng bệnh nhân nhập viện dịp Tết dự kiến sẽ khá đông, sẽ có khoảng 1.000 người bệnh nặng sẽ phải đón Tết trong bệnh viện và cũng sẽ có từng ấy lượt người khám cấp cứu trong những ngày Tết. 

Ban giám đốc đã yêu cầu tất cả khoa, phòng phải trực Tết nghiêm túc, bảo đảm đủ nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, thuốc men, hóa chất phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh. Đặc biệt tại khoa khám bệnh tổ chức thêm 4 phòng khám cấp cứu, các khoa phòng đều phải tổ chức tái khám như ngày thường để chăm sóc người bệnh tốt nhất.

Công việc tại các bệnh viện vẫn rất tất bật, vừa phải tiếp nhận bệnh nhân mới vừa 
Công việc tại các bệnh viện vẫn rất tất bật, vừa phải tiếp nhận bệnh nhân mới vừa xem xét, lọc bệnh án để bé nào đủ điều kiện sẽ được về nhà ăn Tết. Ảnh: H.Hải

Bệnh viện Bạch Mai cung cấp khoảng 1200 xuất ăn miễn phí trong 4 ngày Tết cho cả nhân viên y tế, bệnh nhân người bệnh, những trường hợp nặng sẽ được phục vụ tận buồng bệnh. BV đã bố trí khoảng 200 cán bộ trực phân theo 4 cấp (trực lãnh đạo, trực khoa phòng, chuyên môn và trực hậu cần), sẵn sàng 24/24 giờ phục vụ người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, Tết chỉ khác ngày thường ở khoảnh khắc đặc biệt, còn mọi hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân đều được đảm bảo tốt nhất, người bệnh được chăm sóc tốt nhất bởi các y bác sĩ vẫn được bố trí đi làm đầy đủ, đủ nhu cầu phục vụ trong những ngày này.

BS Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu (BV Bệnh nhiệt đới Trung ương), cho biết, những ngày Tết tại bệnh viện, dù làm việc gấp 2 - 3 lần so với ngày bình thường, nhưng các y bác sĩ vẫn cố gắng chăm sóc tốt nhất cho người bệnh, bởi hiểu sự thiệt thòi của bệnh nhân, nỗi thấp thỏm, lo lắng của gia đình người bệnh.

Công việc tại các bệnh viện vẫn rất tất bật, vừa phải tiếp nhận bệnh nhân mới vừa 
Trưa ngày 26 Tết, tại khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương bác sĩ vẫn miệt mài làm việc. Ảnh: H.Hải

Theo BS Cấp, do đặc thù là bệnh viện tuyến cuối nên những ngày Tết, lượng bệnh nhân cấp cứu đổ về khoa đông hơn ngày thường. Tuy nhiên, khoa vẫn luôn bố trí đủ lực lượng y bác sĩ để chăm sóc y tế tốt nhất cho người bệnh. Hơn nữa, khoa còn tổ chức tất niên cho gia đình bệnh nhân, cũng có bánh kẹo quây quần để mọi người ngồi lại chia sẻ, động viên nhau vượt qua những khó khăn.

Một bác sĩ khoa Cấp cứu – BV Bạch Mai tếu táo: “Tết đến với mọi người nhưng không đến với các y bác sĩ. Bởi bệnh đâu có tránh ngày Tết, ngược lại, toàn bệnh nặng, bệnh cấp cứu không trì hoãn được, bệnh nhân mới phải đến viện. Người người được nghỉ đi chơi xuân, chỉ có bác sĩ cặm cụi làm việc tại viện. Nhưng may nhất, dù biết thế nhưng bản thân chúng tôi luôn xác định, nghề y đã là một cái nghiệp, mình đã chọn thì phải hoàn thành tốt công việc của mình. Vì thế, mọi người ai cũng đang cố gắng để chăm sóc tốt nhất cho người bệnh”.

Hồng Hải