TPHCM:

Xiết cổ chết người yêu trên xế hộp vì bị... ép cưới

(Dân trí) - Dù đã li dị vợ nhưng Hiếu vẫn không chịu cưới chị Phương. Ngày đi chơi định mệnh ấy, thấy chị Phương lại đề cập chuyện cưới xin, Hiếu nổi nóng lấy sợi dây dù cột võng xiết cổ bạn gái đến chết rồi chở xác đem phi tang.

Ngày 15/2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố HCM đã tiếp nhận từ Công an quận 4 đối tượng Hoàng Trọng Hiếu (38 tuổi, ngụ quận 4) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”. Bước đầu đối tượng này khai nhận động cơ sát hại người yêu là do bị xúc phạm, ép làm đám cưới.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào đêm 10/2, khi Hoàng Trọng Hiếu điều khiển xe ô tô đến đón chị Văn Huỳnh Phương (27 tuổi, quê Long An) đi chơi. Cả hai dự định đi chùa Bà (Bình Dương) nhưng do tuyến quốc lộ 13 kẹt xe nên quyết định quay lại đi đến huyện Nhà Bè.

Trên đường đi, hai bên xảy ra tranh cãi, Hiếu cho xe rẽ vào đại lộ Nguyễn Văn Linh (đoạn chạy ngang xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) rồi dừng xe để nói chuyện. Câu chuyện được Hiếu khai nhận chủ yếu xoay quanh việc chị Phương đòi tổ chức đám cưới.

Dù đã có vợ và 2 con nhưng vào năm 2005, Hoàng Trọng Hiếu gặp và đem lòng yêu mến chị Phương. Sau đó, Hiếu đã li dị vợ nhưng vẫn giữ mối quan hệ “yêu đương” với chị Phương. Mỗi lần chị Phương yêu cầu Hiếu làm đám cưới thì hai bên đều xảy ra tranh cãi. Bị người yêu lớn tiếng chửi mắng, xúc phạm, Hiếu nổi nóng lấy sợi dây dù buộc võng ở trong cốp xe ra xiết cổ chị Phương đến chết.

Sau khi gây án, tên hung thủ lột hết trang sức, lấy điện thoại của nạn nhân rồi chở xác nạn nhân đến khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn thuộc ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, ném xác vào một lùm cây hòng phi tang.

Biết không thể thoát tội, Hoàng Trọng Hiếu đã đến công an đầu thú. Hiện vụ án đang được làm rõ.

Trung Kiên