TPHCM:
Tử hình con nghiện giết tài xế xe ôm để cướp tài sản
(Dân trí) - Do nghiện ngập và đang thiếu nợ nhiều nơi, Phong nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để trang trải nợ nần nên đã nhẫn tâm xuống tay sát hại tài xế xe ôm vô tội.
Ngày 27/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Thanh Phong (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, Phong là một con nghiện. Bao nhiêu tài sản, Phong bán hết để có tiền mua ma túy sử dụng. Phong còn mượn tiền của rất nhiều người để “nướng” vào cái chết trắng. Túng tiền, thiếu nợ… Phong nghĩ đến việc giết người, cướp tài sản để trang trải nợ nần.
Thấy nạn nhân bất tỉnh, Phong lục lấy được 600 ngàn đồng, toàn bộ lắc và nhẫn vàng trọng lượng hơn 7 chỉ vàng, điện thoại di động, đồng hồ và toàn bộ giấy tờ tùy thân. Sau khi lấy hết tài sản, Phong đẩy xác nạn nhân xuống kênh rồi lấy xe nạn nhân tẩu thoát về hướng Cần Thơ.
Hôm sau, Phong đem toàn bộ tài sản của nạn nhân cướp bán được hơn 18 triệu đồng, mua ma túy hít rồi quay trở về nhà. Đến ngày 23/1/2011, xác anh Hiếu nổi trên kênh được người dân phát hiện báo công an. Qua truy xét, đến ngày 30/1/2011, Phong mới bị bắt giữ.
Ngay sau đó, Phong bị tòa án sơ thẩm tỉnh Vĩnh Long phạt án tử hình về 2 tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”. Sau đó, Phong kháng cáo xin tha tội chết. Tuy nhiên, cho rằng hành vi của Phong là quá dã man, mất nhân tính nên tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án với gã giết người máu lạnh này.
Công Quang