Nữ sinh 18 tuổi tự tử vì “đua” theo thần tượng “siêu gầy”

(Dân trí) - Adele Sale, nữ sinh 18 tuổi ở Anh đã uống thuốc ngủ tự tử sau khi bị chứng rối loạn ăn uống và trầm cảm do trở nên hoang tưởng về cân nặng và ngoại hình của mình. Adele là một trong những nạn nhân của xu hướng bắt chước những thần tượng “người dây”.

Nữ sinh 18 tuổi tự tử vì “đua” theo thần tượng “siêu gầy”  - 1
Adele Sale, nữ sinh người Anh 18 tuổi đã tự tử sau khi bị trầm cảm do mắc chứng hoang tưởng về cân nặng và ngoại hình. (Ảnh: Daily Mail)

Trước đây, cô học sinh “sống tình cảm và dễ bị tổn thương” của trường trung học John Leman cũng đã hai lần tự tìm đến cái chết.

Khi qua đời, chỉ số khối cơ thể BMI (một chỉ số để tính tỷ lệ giữa chiều cao và cân nặng) của Adele Sale chỉ là 14,7 (trong khi đó một chỉ số BMI khỏe mạnh phải từ 18,5 đến 25).  

Tờ Daily Mail nhận định rằng Adele Sale là một trong những nạn nhân của “mốt” bắt chước những thần tượng có thân hình mảnh mai đang bùng phát ở giới trẻ Anh cũng như các nước phương Tây.

Bà Alison Sale, 45 tuổi, mẹ của Adele đã lên tiếng kêu gọi các người mẫu trên sàn diễn catwalk và các ngôi sao được giới trẻ thần tượng hãy nên là đại diện của những người bình thường.

“Các ngôi sao có tầm ảnh hưởng rất lớn đến những cô gái trẻ và họ nên tạo ra một phong cách sống lành mạnh như người bình thường hơn”, bà Alison Sale kêu gọi.

Ken Sale, ông của Adele, thì nói rằng: “Có quá nhiều đứa trẻ muốn có thân hình gầy gò hoặc nghĩ chúng nên giữ thân hình như thế. Qua sự việc đau lòng này, tôi muốn nói với các cháu thanh thiếu niên rằng đừng trở nên quá ngốc nghếch và lo lắng về vẻ ngoài của mình một cách thái quá.”

Lindsey Plant, người bạn thân thiết của Adele cho biết: “Adele là một cô gái thông minh. Tất cả chúng tôi đều sẽ nhớ cô ấy rất nhiều. Chúng tôi không thể tin được cô ấy đã ra đi”.

Võ Hiền
TheoDaily Mail