Nhật điều tra người nấu và bán “của quý” của mình

(Dân trí) - Cảnh sát Tokyo hiện đang điều tra liệu người đàn ông đã nấu chính “của quý” của mình và bán cho 5 thực khách có phạm tội hay không.

Sugiyama đã cắt bỏ của quý của mình và chế biến thành món ăn.

Sugiyama đã cắt bỏ "của quý" của mình và chế biến thành món ăn.
Mao Sugiyama đã làm phẫu thuật cắt “của quý” của mình vào tháng 3 nhưng giữ chúng trong tủ lạnh 2 tháng trước khi đem nấu tại một sự kiện vào tháng 5 vừa qua. Thực khách mỗi người trả 20.000 Yên (250USD) cho mỗi phần ăn.

 

Cảnh sát đã tiến hành điều tra sau khi người đứng đầu quận Suginami ở Tokyo, nơi sự kiện diễn ra, cho biết buổi nấu “của quý” trên còn có cả màn phô diễn “những thứ tục tĩu”.

 

“Nhiều người dân ở Suginami và những nơi khác đã thể hiện sự khó chịu và cảm giác kinh hãi về sự việc”, quận trưởng Ryo Tanaka cho biết trong tuyên bố đưa ra vào hôm thứ hai vừa qua.

 

Một phát ngôn viên cảnh sát Tokyo thừa nhận có lời phàn nàn, song từ chối cho biết thêm thông tin do “vụ việc đang được điều tra”.

 

Sugiyama, họa sỹ trong độ tuổi 20 tự nhận mình là “vô tính”, hiện chưa bình luận gì về sự việc.

 

Trong bức thư điện tử gửi cho hãng thông tấn AFP, anh xác nhận đã diễn ra cuộc nấu và bán món “của quý” của anh. Anh cho biết sự kiện được tổ chức là nhằm nâng cao nhận thức về “những người giới tính thiểu số, đồng tính, vô tính”.

 

Trên trang mạng xã hội của mình vào ngày 18/5, Sugiyama cho biết đã chuẩn bị rất nhiều bước để đảm bảo sự kiện anh tổ chức tuân thủ mọi luật định, như luật cấm bán nội tạng, xử lý rác thải và thậm chí là yêu cầu về vệ sinh thực phẩm.

 

Sugiyama cho biết “của quý” của anh được một bác sỹ phẫu thuật cắt và được chứng nhận là không nhiễm bệnh.

 

Phan Anh

Theo AFP