TPHCM:

Nghi án hai mẹ con bị sát hại tại nhà riêng

(Dân trí) - Thấy mùi hôi bốc ra từ căn nhà cuối hẻm, người dân trình báo cơ quan chức năng. Khi cánh cửa nhà được mở ra, mọi người kinh hoàng phát hiện thi thể của 2 người phụ nữ đang trong thời kỳ phân hủy; trong đó một người có nhiều thương tích.

Nghi án hai mẹ con bị sát hại tại nhà riêng - 1
Cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Vụ việc được phát hiện vào sáng 28/4 tại căn nhà 188/2K đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, TPHCM.

Thông tin ban đầu, mấy ngày gần đây, người dân sống tại con hẻm 188 phát hiện mùi hôi bốc lên. Nghĩ là mùi hôi của vật gì đó nên không ai để ý. Chỉ đến khi một người quét rác xác định được mùi này phát ra từ nhà số 188/2K, cộng với việc căn nhà cuối con hẻm này đóng cửa lâu ngày nên đã người dân mới trình báo chính quyền địa phương.

Khi cánh cửa vừa được bung ra thì mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào những người có mặt. Tìm kiếm ở tầng trệt của căn nhà nhưng không phát hiện. Khi bảo vệ dân phố đi lên trên tầng 2 thì phát hiện thi thể 2 người phụ nữ đã chết và đang trong thời kì phân hủy.

Nghi án hai mẹ con bị sát hại tại nhà riêng - 2
Thi thể của các nạn nhân được đưa ra khỏi căn nhà

Khi cơ quan điều tra có mặt, danh tính nạn nhân được xác định là bà Chu Thị Thu Hằng (50 tuổi, chủ nhà) và chị Trần Vương Hằng Nga (22 tuổi, con gái bà Hằng, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học).

Theo nhiều người dân sống lân cận nhà và Hằng, căn nhà trên mới được bà Hằng lấy lại. Trước đây bà Hằng cho một người khác thuê ở. Sau khi vụ việc được được phát hiện, chồng của bà Hằng cũng có mặt tại hiện trường để hợp tác với cơ quan chức năng cùng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trên thi thể của bà Hằng có nhiều vết cắt. Trên bức tường nhà có viết những dòng chữ lạ. Ngoài ra công an còn thu giữ một số chai nước suối đã sử dụng, hai hộp sữa chứ dung dịch lỏng màu đen nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Nghi án hai mẹ con bị sát hại tại nhà riêng - 3

Đến 12h30 cùng ngày xác 2 mẹ con và Hằng được đưa đi khám nghiệm phục vụ công tác điều tra

Theo ông Trần Vương Thống (chồng bà Hằng) thì bà Hằng vốn là một nha sĩ. Hơn một năm nay, từ sau cái chết của mẹ bà, bà Hằng và cô con gái bỗng mất tích bí ẩn. Đến sáng 28/4 thì ông nhận được tin phát hiện xác của hai mẹ con tại căn nhà trên.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trung Kiên