Đồng Nai:

Nặng trĩu tang thương sau vụ cuồng sát kinh hoàng

(Dân trí) - Dòng người lầm lũi tiến ra nghĩa trang trong không khí nặng trĩu tang thương của tiết trời tháng 6. Hai chiếc quan tài nhỏ chứa cặp song sinh mới hơn 7 tháng tuổi được chôn chung một mộ để các em được gần nhau nơi chín suối.

Kẻ cuồng sát đã lấy đi sinh mạng của 2 bé gái sinh đôi
Kẻ cuồng sát đã lấy đi sinh mạng của 2 bé gái sinh đôi

Kí ức kinh hoàng

Chưa bao giờ xã Phước Tân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) lại ở trong một không khí tang thương và kinh hoàng đến vậy. Trong cái nắng của tiết trời tháng 6, hàng trăm người lầm lũi tiến theo chiếc xe tang chở 2 cỗ quan tài nhỏ của hai chị em bé gái sinh đôi Phạm Phương Vy và Phạm Vy Phương (hơn 7 tháng tuổi).

Vụ cuồng sát kinh hoàng lần lượt được tái hiện lại qua lời kể thất thần của những người chứng kiến. Anh Trần Công Danh (27 tuổi, người địa phương) nhớ lại, khoảng 13h chiều 19/6, anh Danh cũng một số người bạn khác đang ngồi uống cà phê thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà bà Hồ Thị Phàm (73 tuổi) và Trần Thị Xinh (57 tuổi, hai nhà ngụ sát vách).

Khi mọi người chạy đến thì kinh hoàng phát hiện bà Phàm và bà Xinh trên người đầy máu nhưng vẫn cố gắng giằng con dao răng cưa dùng để chặt đá từ tay Phạm Văn Mạnh (24 tuổi, con trai bà Xinh). Phía bên trong nhà bà Phàm, bé Phạm Phương Vy và Phạm Vy Phương (không phải họ Nguyễn như thông tin ban đầu), bé Phạm Duy Trường (7 tuổi) và chị Phạm Thị Gái (37 tuổi, con gái bà Xinh) đã nằm bất động; kế bên là chiếc cuốc vẫn còn dính máu.

Một nạn nhân của vụ cuồng sát đang được điều trị tại bệnh viện
Một nạn nhân của vụ cuồng sát đang được điều trị tại bệnh viện

Ngay lập tức anh Danh cùng các thanh niên khác ập đến khống chế tên Mạnh giao công an xử lý, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, hai bé Phương Vy và Vy Phương đã tử vong, 4 người còn lại được vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Khi được cấp cứu tỉnh lại, bà Xinh kể, Mạnh vốn nghiện ma túy từ lâu nhưng không chịu đi cai nghiện. Chiều 19/6, khi Mạnh đang phê thuốc thì bà Xinh gọi mãi không thấy còn mình có động tĩnh gì nên lấy nước lạnh dội lên mặt. Ngay sau đó, Mạnh lồng dậy vồ con dao chặt đá lao vào chém bà và chị gái mình. Chưa dừng lại ở đó, Mạnh như người điên lao ra lấy cái cuốc để trước sân chạy sang nhà hàng xóm bổ vào đầu 4 người khác, trong đó có 3 trẻ nhỏ.

Nhiều nhân chứng khác khẳng định, trước khi lao vào nhà trọ của bà Phạm, Mạnh đã chém trượt hai người khác ngoài đường. Một người đàn ông may mắn có chiếc nón bảo hiểm chống đỡ nên thoát chết dưới lưỡi dao của tên sát thủ.

Nỗi lòng người mẹ

Chị Hà ngã quỵ trong đám tang 2 đứa con gái
Chị Hà ngã quỵ trong đám tang 2 đứa con gái

Với chị Phạm Thị Thu Hà (33 tuổi, mẹ của hai bé gái sinh đôi bị thảm sát) mọi chuyện đến giờ vẫn như một cơn ác mộng. Chị Hà không tin hai đứa con đáng yêu như thiên thần của mình đã ra đi mãi mãi.

Từ nhiều thông tin chúng tôi nắm được, số phận chị Hà trắc trở trong tình duyên. Cách đây vài năm, chị Hà đã từng có chồng và 2 con nhỏ. Hàng ngày chị đi làm công nhân từ sáng đến tối để lo cho gia đình nhỏ của mình. Do cơ cực, chồng của chị đã vô tình dứt áo ra đi bỏ lại hai đứa con nhỏ và người vợ trẻ.

Ở vậy chăm con được hơn 1 năm thì chị Hà tiếp tục đi thêm bước nữa. Nhưng lần này là với một người đàn ông khác bằng cuộc tình “không hôn thú”. Hạnh phúc tưởng chừng sẽ mỉm cười với người phụ nữ này khi lần sinh nở thứ 3, chị hạ sinh một cặp song sinh nữ. Khi tên con chưa kịp đặt thì người đàn ông thứ 2 cũng lẳng lặng ra đi.

Ngậm đắng nuốt cay, chị Hà đặt tên hai đưa con gái sinh đôi theo họ mẹ: Phạm Phương Vy và Phạm Vy Phương. Một nách 4 đứa con thơ, chị Hà cật lực làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya để có đủ cơm ăn áo mặc cho các con.
 
Cuộc sống vốn khốn khó lại nổi cơn sóng gió. Chiều ngày 19/6, khi đang làm việc, chị Hà nhận hung tin hai con bị một thanh niên hàng xóm chém chết trong một cơn phê ma túy.

Một ngày sau đó, thi thể hai bé song sinh được đưa về cõi vĩnh hằng bằng một lễ tang nhỏ gọn. Hai chiếc quan tài được đặt chung một nấm mộ. Tất cả người thân của hai bé và những người có mặt đều chung ý niệm, hai bé đã được sinh ra cùng nhau, mất cùng nhau thì ở bên kia thế giới cũng vẫn được cùng nhau.

Xót lòng hai đứa trẻ sinh cùng giờ, mất cùng ngày
Xót lòng hai đứa trẻ sinh cùng giờ, mất cùng ngày

Từ việc một con nghiện gây án kinh hoàng, nhiều người mới giật mình nhìn lại: vùng đất Phước Tân (huyện Nhơn Trạch) đang bị “cái chết trắng” lộng hành. Những ống tiêm vẫn vứt ngổn ngang ở các ngóc ngách bên đường. Mấy ai nghĩ rằng những kẻ nghiện sống sát cạnh mình ấy một ngày nào đó lại có thể gây nên án mạng kinh hoàng đến vậy.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Trưởng Công an xã Phước Tân thừa nhận tình hình an ninh trật tự mấy năm gần đây tại địa bàn này đang hết sức phức tạp. Các ngành chức năng địa phương đang tìm những phương án giải quyết vấn đề này. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Hà, UBND xã Phước Tân đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình hai cháu bé xấu số 4 triệu đồng phụ vào việc lo chi phi mai táng cho 2 cháu nhỏ.

 

Trung Kiên