Bạc Liêu:
Mai giảm giá chiều 29 Tết, khách tấp nập “rinh” về
(Dân trí) - Sáng nay 22/1 (nhằm 29 tháng Chạp), cũng là ngày cuối cùng của năm cũ 2011, người dân Bạc Liêu hối hả đến các chợ hoa xuân để “rinh” mai vàng về nhà chưng Tết.
Nhiều người dân cho rằng, thời điểm này, các chủ bán “nhượng bộ” hạ giá mai thấp hơn nên rất hợp với túi tiền. Quả thật, qua quan sát của PV thấy chỉ trong vòng 30 phút đã có hàng chục chậu mai vàng được bán ra.
Việc “rinh” mai vàng về nhà với đủ phương tiện như chở bằng xe đạp lôi, xe máy, xe bốn bánh, cả vác bộ… đã làm cho không khí tại khu vực chợ hoa nhộn nhịp, sôi nổi hẳn. Anh Tiền (ngụ đường Trần Phú) hồ hởi khoe: “Mất cả tiếng đồng hồ tôi mới lựa được một chậu mai ưng ý, giá chỉ có 200.000 đồng, rẻ quá đi chứ”.
Tại một điểm bán khác, có một đại gia đình huy động cả xe hơi để đến mua 2 cây mai vàng. Vị khách này cũng hí hửng nói: “Tôi quyết định mua mấy cây mai to để ăn tết cho nó hoành tráng”.
Giá mai vàng trong ngày cuối cùng tại Bạc Liêu cũng bắt đầu hạ giá từ 10- 15%. “Thời điểm này cũng là lúc người dân có thời gian để đi chợ hoa hơn, giá lại rẻ nên việc bán được ngày cuối năm là điều đương nhiên”- một chủ bán cho biết.
Huỳnh Hải