Hà Nội: Dân “giam lỏng” Phó Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn

(Dân trí) - Sự việc xảy ra ngày hôm qua, 19/11. Ông Vương Văn Bút - Phó Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn khi xuống làm việc tại xã Minh Phú về công trình “Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng” đã bị người dân bao vây, “giam lỏng” tại trụ sở UBND xã từ sáng đến đêm khuya.

Khoảng 8h sáng qua, 19/11, ông Vương Văn Bút cùng một số cán bộ huyện Sóc Sơn đến UBND xã Minh Phú để làm việc về công tác xây dựng nghĩa trang “Công viên Vĩnh Hằng”. Đây là Công viên Vĩnh Hằng thứ 2 sau khi Công viên Vĩnh Hằng tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì được xây dựng.
 
Hà Nội: Dân “giam lỏng” Phó Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn - 1
Hàng trăm người dân bao vây trụ sở UBND xã Minh Phú, "giam lỏng" ông Phó Bí thư Huyện uỷ.

Trong lúc làm việc, một số người dân xã Minh Phú đã kéo đến phản đối, dẫn đến va chạm giữa người dân và chính quyền. Sự việc trở nên phức tạp hơn, khi có một vài va chạm giữa cán bộ an ninh trật tự với người dân trong xã.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, đã có 4 học sinh THCS bị thương sau cuộc xô xát. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc người dân đã lôi tuột một cán bộ an ninh cùng ông Vương Văn Bút và một số cán bộ khác "giam" vào hai căn phòng trong trụ sở UBND xã.

Đến đầu giờ chiều, một số cán bộ huyện đã có dấu hiệu kiệt sức vì quá mệt mỏi đã được người dân “thả” ra. Tuy nhiên, ông Vương Văn Bút vẫn tiếp tục bị giam giữ.

19h, hàng trăm người dân tiếp tục đổ về UBND xã Minh Phú yêu cầu ông Bút phải ký vào biên bản chứng nhận việc hành hung trên; đồng thời, kiến nghị UBND TP. Hà Nội không xây dựng nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng trên địa bàn xã. Theo người dân ở đây, công viên này dự kiến xây dựng ở nơi đầu nguồn nước dẫn vào xã sẽ gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Bút cho biết, trên cương vị lãnh đạo huyện, ông sẽ vẫn tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân. Qua hệ thống phát thanh xã, ông liên tục cam kết với người dân là sẽ tiếp thu những ý kiến của người dân để chuyển lên chính quyền thành phố.

Đến 22h55 phút, sau gần 15 tiếng đồng hồ bị “giam lỏng”, ông Vương Văn Bút đã được người dân thả ra và rời khỏi trụ sở UBND xã.

Tiến Nguyên