TPHCM:

Giả danh nhân viên an ninh sân bay lừa tình, tiền phụ nữ

(Dân trí) - Với vẻ ngoài dễ nhìn, có khiếu ăn nói, lại mặc trên mình bộ quần áo bảo vệ khá giống đồng phục của nhân viên an ninh sân bay, Tài đã đưa nhiều phụ nữ “nhẹ dạ” vào tròng, chiếm đoạt cả tình, tiền của nạn nhân.

Giả danh nhân viên an ninh sân bay lừa tình, tiền phụ nữ - 1
Phạm Văn Tài bị bắt tại cơ quan công an

Phòng CSĐT về trật tự xã hội (PC45) công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Phạm Văn Tài (51 tuổi, tạm trú phường 4, quận Gò Vấp) cho Công an quận Tân Bình để điều tra làm rõ hành vi “lừa ảo chiếm đoạt tài sản”.

Từng sống ngoài hôn thú với 2 người phụ nữ và có 2 con nhưng Phạm Văn Tài vẫn không chấp nhận cuộc sống thực tại. Trải qua nhiều nghề, cuối cùng Tài xin vào làm bảo vệ và trở thành đội trưởng đội bảo bệ cho một trung tâm nhà hàng tiệc cưới trên đường CMT8, phường 11, quận 3.

Trong khoảng thời gian này, Tài thường xuyên lên mạng kết bạn với nhiều phụ nữ ở các tỉnh khác nhau. “Con mồi” mà đối tượng ngắm đến là những người phụ nữ ngoài 30 tuổi, giàu có, sống độc thân. Qua các cuộc trò chuyện, Tài thường tự xưng là nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), thường xuyên phải đi công tác nhiều tỉnh nên cần kết bạn. Tài còn khoe khoang có các mối quan hệ làm ăn, đặc biệt là các mối nhập ô tô “lậu” về sân bay.

Với thủ đoạn trên Tài đã chiếm được tình cảm và sự “ngưỡng mộ” của nhiều phụ nữ nhẹ dạ. Khi đã đưa được “con mồi” vào tròng, Tài bắt đầu hành trình lừa đảo của mình. Tên này đón xe từ TPHCM đến Đồng Nai, Lâm Đồng, thậm chí đến tận Thừa Thiên Huế để thực hiện được mục đích.

Khi tìm được nhà của các phụ nữ mà hắn kết bạn thì đối tượng này lập tức giở chiêu đang đi công tác tại đó, tiện đường ghé thăm. Trong thời gian ở lại, Tài tìm mọi cách để lấy lòng những phụ nữ này.

Nạn nhân gần đây nhất rơi vào bẫy của Tài là chị Nguyễn T.H. (36 tuổi, ngụ Đồng Nai). Qua vài lần nói chuyện, Tài đã ngỏ lời cùng chị H. chung vốn làm ăn trong một thương vụ nhập xe ô tô theo đường hàng không từ Thái Lan về Việt Nam.

Sau đó, Tài xuống đón chị H. lên TPHCM để làm các thủ tục. Khi đến gần sân bay Tân Sơn Nhất, Tài đưa chị H. vào một quán cà phê gần đó và nói chị photo CMND, các giấy tờ liên quan và đưa trước cho hắn 25 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận xe.

Cả tin, chị H. liền đưa tất cả tài sản như Tài yêu cầu. Cầm được 25 triệu đồng trên tay, tên lừa đảo nói chị H. ở ngoài quán cà phê chờ, còn hắn đi vào bên trong sân bay Tân Sơn Nhất để gặp “đối tác”. Tuy nhiên, Tài đã “lặn” mất tăm. Cũng với chiêu thức như trên, 2 phụ nữ khác tại Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế đã rơi vào bẫy của Tài.

Biết bị lừa đảo, 3 nạn nhân đã viết đơn tố cáo. Tên Tài đã bị các trinh sát Đội 4 (PC45) bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Trung Kiên