1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Y án tử hình vợ Trung tá CSGT đầu độc chồng

(Dân trí) - Mê cờ bạc, bị chủ nợ dọa “xử”, Dư Kim Liên bàn với chồng bán căn nhà để trả nợ nhưng bị từ chối. Để dành quyền định đoạt tài sản, Liên đã đầu độc chồng đến chết. HĐXX cấp phúc thẩm TAND Tối cao đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Sáng 25/6, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Dư Kim Liên (SN 1968, ngụ P.11, Q.6) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Dư Kim Liên và Trung tá Trần Xuân Chuyên (SN 1951, cán bộ Đội CSGT Phú Lâm, Q.6) là vợ chồng và có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhà cao cửa rộng, chồng và 2 con đều công tác trong ngành công an nhưng Liên lại đam mê cờ bạc.
 
Thắng ít, thua nhiều, Liên mượn tiền của dân "xã hội đen" để nướng vào trò đỏ đen. Thua hoàn thua, Liên thành con nợ và mất khả năng chi trả khi số tiền nợ lên đến 1,3 tỷ đồng. Bị chủ nợ liên tục hối thúc, Liên bàn chuyện bán căn nhà để lấy tiền trả nợ thì chồng không cho và đòi ly dị. Từ đó, Liên có dã tâm giết chồng để tự mình định đoạt căn nhà.
 
Dư Kim Liên bị tuyên y án tử hình
Dư Kim Liên bị tuyên y án tử hình

Liên lên một kế hoạch hoàn hảo nhằm thủ tiêu chồng và “che mắt thiên hạ”. Liên chuẩn bị thuốc ngủ, thuốc rầy, kim tiêm, bao tay, sữa hộp,… về giấu sẵn trong nhà để chờ cơ hội thủ tiêu chồng.

Đêm 12/3/2012, sau khi chồng nhậu về, Liên pha sữa có trộn thuốc ngủ, thuốc rầy cho chồng uống. Chưa dừng lại ở đó, Liên dùng kim tiêm thuốc rầy để chồng chết hẳn.

Sau khi chồng chết, Liên báo với mọi người trong nhà là ông Chuyên bị đột quỵ nên đã ra đi đột ngột. Hơn thế, để che giấu hành vi tàn ác của mình, Liên đã yêu cầu người nhà làm mai táng gấp. Nhưng trước cái chết bất thường, công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện ông Chuyên bị đầu độc.
 
Nỗi đau mất con của mẹ trung tá CSGT vẫn còn đó
Nỗi đau mất con của mẹ trung tá CSGT vẫn còn đó

Trước vành móng ngựa, Liên bình thản khai báo về hành vi phạm tội của mình. Với nhân thân từng có tiền án, tiền sự và hành vi giết người dã man, tòa sơ thẩm TAND TPHCM tuyên mức án tử hình dành cho Dư Kim Liên.

Mong có cơ hội được sống để chuộc lại lỗi lầm, nuôi nấng các con, Liên làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, do không cung cấp được bất cứ tình tiết nào để giảm nhẹ, HĐXX cấp phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Dư Kim Liên.

Công Quang - Quốc Anh