1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Xử "bêu" 2 sát thủ chém vợ, giết em trai

(Dân trí) - Tuần qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở 2 phiên tòa lưu động để người dân chứng kiến quá trình xét xử 2 vụ án nghiêm trọng mà hung thủ và nạn nhân lại là những người thân thuộc, gần gũi nhau nhất.

Vụ thứ nhất xảy ra ở xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành. Phạm Văn Tưng và chị Huỳnh nên vợ nên chồng đã nhiều năm, có với nhau 1 cô con gái 4 tuổi. Khi 2 vợ chồng thuê nhà trọ ở riêng thì Tưng nghi ngờ vợ mình “tằng tịu” với người khác nên thường ghen tuông, cãi vã với vợ. Bực mình, chị Huỳnh bỏ về nhà mẹ ruột, để con gái cho Tưng nuôi.

Ngày 15/1, vì quá nhớ con nên chị Huỳnh hẹn Tưng chở con ra quán cà phê để gặp nhau. Tại đây, Tưng đề nghị Huỳnh về chung sống trở lại, chị Huỳnh nhất quyết không đồng ý mà đòi ly hôn. Tức khí, Tưng rút dao mang sẵn trong người đâm vợ. Sau đó Tưng còn dùng dao cắt gân chân của chị Huỳnh. Với hành vi dã man của Tưng, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Tưng 12 năm tù giam.

Vụ án thứ 2 xảy ra ở xã Hảo Đước, huyện Châu Thành còn nghiêm trọng hơn. Sự việc xảy ra vào ngày 17/1, sau khi nhậu 1 chầu say sưa, Nguyễn Văn Hiền (48 tuổi) sang nhà em ruột là Nguyễn Văn Nhân để hỏi cho ra lẽ việc Nhân nói Hiền bán cây cảnh của cha mẹ để lấy tiền.

Hai bên không ai chịu ai nên cãi vã càng lúc càng gay gắt và thách thức đánh nhau. Tức khí và sẵn có rượu trong người, Hiền chạy về nhà lấy dao rồi quay trở lại đâm thẳng vào ngực anh Nhân khiến anh tử vong. Gây án xong Hiền định bỏ trốn về TPHCM nhưng bị cơ quan chức năng bắt được. Với tội ác trên, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Hiền mức án chung thân.

Tuyết Nguyên