1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Vụ nữ cán bộ bị giết: Tìm thấy điện thoại của nạn nhân

(Dân trí) – Một người đàn ông khi đang nói chuyện bên đường thì phát hiện chiếc điện thoại đã bị mất sim, mất thẻ nhớ. Sau khi mang về nhà dùng, ông phát hiện ra 95 tin nhắn còn lưu giữ chứng tỏ chủ nhân là chị Phạm Hồng Bích- nạn nhân bị sát hại ngày 6/11.

Người đàn ông nhặt được chiếc điện thoại của chị Bích là ông Nguyễn Bá Quế (44 tuổi, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa). Ông Quế cho biết vào  khoảng hơn 11h ngày 10/11 (sau 4 ngày nạn nhân Bích bị sát hại) trong lúc đứng nói chuyện ở ven đường Ỷ Lan, cách hiện trường vụ án chừng 300 m thì ông bất ngờ  phát hiện chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Lenovo ở vệ đường. Chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn, tháo sim và thẻ nhớ.

Cho rằng ai đó đã đánh rơi,  ông Quế mang về nhà lắp sim vào sử dụng. Buổi tối sau khi ăn cơm, ông tiếp tục lấy điện thoại ra xem và phát hiện có 95 tin nhắn được lưu trong điện thoại. Tò mò đọc tin, ông Quế tá hỏa nhận ra chủ nhân của chiếc điện thoại chính là chị Phạm Hồng Bích- người đã bị sát hại tại nhà vào chiều ngày 6/11 vừa qua. Ngay lập tức, ông Quế liên lạc với người thân của chị này.

Đoạn đường nơi ông Quế tìm thấy điện thoại của nạn nhân
Đoạn đường nơi ông Quế tìm thấy điện thoại của nạn nhân

Ông Quế phỏng đoán có thể thủ phạm chỉ mới ném điện thoại này ở đây vì đây là đoạn đường nhiều người qua lại, trẻ con chơi nhiều hơn nữa mấy ngày qua mưa gió nhưng điện thoại vẫn dùng được.

Tối cùng ngày, sau khi chồng nạn nhân xác nhận chiếc điện thoại đúng là tài sản của vợ mình và bị mất hôm án mạng xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản thu giữ chiếc điện thoại này.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng gần 17h ngày 6/11, chị Phạm Hồng Bích (SN 45/6 đường Phú Thứ, phường Phú Sơn- TP Thanh Hóa) được con gái phát hiện chết tại khu vực trong phòng tắm trên tầng 2 của ngôi nhà. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị cột tay, miệng bịt băng dính, khuôn mặt biến dạng.

Tầng 2 của căn nhà nơi nạn nhân bị sát hại
Tầng 2 của căn nhà nơi nạn nhân bị sát hại

Hôm án mạng xảy ra, chiếc xe Lead cùng hai điện thoại của nạn nhân bị mất. Két sắt có dấu hiệu đục phá, đồ đạc có nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, sau một ngày án mạng xảy ra, chiếc xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại ga tầu, cách nhà nạn nhân không xa.

Con gái của nạn nhân cũng cho biết, đầu giờ chiều khi xuống nhà đi học, cháu nhìn thấy một người đàn ông dắt xe của mẹ từ trong nhà đi ra. Tuy nhiên, nghĩ là người quen mượn xe mẹ nên cháu không để ý và vẫn đi học bình thường.

Bình Minh