1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bài 1:

Vòng xoáy tín dụng đen và những chiêu trò ma thuật

(Dân trí) - Khi những vụ đâm chém tranh dành địa bàn bảo kê “thưa dần”, giới giang hồ trên đất Sài Thành đang “đổ bộ” sang tín dụng đen. Hàng loạt các băng nhóm từ miền Bắc đã Nam tiến lập nghiệp với vố số những đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đẩy nhiều người lâm cảnh cùng đường.

Tín dụng đen bủa vây

Nếu như trước đây người đi đường thường thấy hình ảnh “đập” ngay vào mắt là những tờ rơi về dịch vụ “hút hầm cầu” dán kín cột điện, tường rào thì nay được thay thế bằng các loại hình cho vay tín dụng với lời quảng bá không thể hấp dẫn hơn như: “cho vay nhanh, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, lãi suất ưu đãi…”.

Thậm chí tại các ngã tư khi dừng đèn đỏ, người dân còn được đội ngũ phát tờ rơi nhét tận tay, dúi vào xe thông tin về các hoạt động cho vay “nhanh - gọn - lẹ”. Và nếu tìm kiếm trên google.com với từ khoá “vay nóng” thì chỉ 0.3 giây đã cho ra hơn 2 triệu kết quả.

Những thông tin “cho vay tiền nhanh” được dán vào mọi ngõ ngách, bấm số gọi là được phục vụ tận nơi. Thủ tục vay khá đơn giản, chỉ cần xác minh được địa điểm người vay cư ngụ, nơi làm việc là được “giải ngân” ngay.

Những tờ rơi kêu gọi cho vay vốn được dán khắp nơi, kín cả tủ điện
Những tờ rơi kêu gọi cho vay vốn được dán khắp nơi, kín cả tủ điện

Số tiền cho vay giao động từ 1 triệu đến cả trăm triệu tùy vào từng trường hợp và vị trí xã hội. Nhiều chỗ cho vay còn tìm đến tận các khu trọ của công nhân để phát tờ rơi và tư vấn tận tình cách vay. Tuy nhiên, họ khá mập mờ khi nói đến vấn đề lãi suất để người vay không cảnh giác.

“Ngày nào chả có nhân viên vào đây tư vấn vay, tôi không có nhu cầu mà họ cứ nói xin 5 phút để tư vấn rồi có khi ngồi cả 30 phút. Tôi nói tôi không vay thì họ lại xin số điện thoại và để lại tờ rơi. Họ nói chỉ cần tôi đồng ý vay thì họ sẽ cho nhân viên xuống làm thủ tục và giải ngân ngay. Tôi nói tôi là công nhân, thu nhập bấp bênh và không có hộ khẩu ở đây thì họ nói là được hết", anh Tú (làm công nhân tại quận Thủ Đức) chia sẻ.

Nhiều người từng là nạn nhân của tín dụng đen cho biết, ai gặp lúc khó khăn sẽ thoát khỏi “vòng kim cô” của dịch vụ này. Sinh viên, công nhân, nông dân, buôn thúng bán bưng và ngay cả người bệnh sắp chết, ai có nhu cầu đều được đáp ứng. Chỉ cần cho biết địa chỉ nhà, trường học, nơi ở trọ rồi muốn vay bao nhiêu cũng được. Dễ đến mức chỉ cần “Alô là có tiền,” bất cứ nơi đâu, chỗ nào, ngoài đường, hè phố hay cổng trường đại học.

Những lời đường mật như cho vay lãi suất cực thấp, không thu phí, thủ tục đơn giản...khiến nhiều người tin và rơi vào vòng xoáy tín dụng đen
Những lời đường mật như cho vay lãi suất cực thấp, không thu phí, thủ tục đơn giản...khiến nhiều người tin và rơi vào vòng xoáy tín dụng đen

“Có vay, có trả” như một quy luật bất thành văn mà giới tín dụng đen đặt ra. Những người cùng đường, cần vốn làm ăn nhưng không thể tiếp cận vốn ngân hàng nên đã tìm đến tín dụng đen vay nóng để rồi sau đó không ít gia đình đã tan nhà nát cửa trong khi thời gian ngắn số tiền gốc lẫn lãi tăng gấp nhiều lần và mất khả năng chi trả.

Trở thành con nợ không lối thoát!

Tại TPHCM hiện có nhiều băng nhóm tín dụng đen đang hoạt động rầm rộ, len lỏi khắp nơi với những chiêu bài giăng ra để đưa nạn nhân vào tròng. “Nếu ai đã trót vay tiền của dân xã hội thì đường nào cũng chết, chúng có nhiều cách để “hút máu” đến cạn kiệt và trở thành con nợ không lối thoát”, anh Trần Văn H. (quê Quảng Trị, công nhân trong KCN Tân Bình, quận Tân Phú) xót xa nói.

Anh H. kể: “Những ngày đầu bước vào Sài Gòn nhưng công việc chưa ổn định, con nhỏ ở quê bị bệnh, ra cổng nhà trọ tôi thấy mảnh giấy dán trên cột điện quảng cáo dịch vụ cho vay tiền, thủ tục nhanh gọn và đặc biệt không cần thế chấp. Vì tôi mới vào Nam làm công nhân thì lấy gì mà cầm cố nên đánh liều gọi thử”.

Sau cuộc gọi, anh H. được người đầu dây bên kia hướng dẫn đến địa chỉ tại đường Vườn Lài (quận Tân Phú) để làm thủ tục. Để vay được 20 triệu đồng, anh H. phải để lại CMND, bằng lái xe máy, địa chỉ nơi trọ, nơi làm việc và chụp ảnh sổ hộ khẩu ở quê. Lãi suất mà anh H. phải gánh là 21%/tháng (255%/năm)

Tờ rơi cho vay tiền bủa vây trước trụ sở cơ quan công quyền
Tờ rơi cho vay tiền "bủa vây" trước trụ sở cơ quan công quyền

Mặc dù mỗi tháng nhận lương đều trả tiền lãi đều đặn nhưng trong vòng gần 1 năm, số tiền nợ gốc ban đầu nhanh chóng bị nâng lên gấp đôi, gấp ba. Bị “khủng bố” liên tục, anh H. phải bán chiếc xe máy để đóng tiền lãi. “Lúc đầu nghĩ đơn giản nhưng khi dính vào rồi thì trở thành con nợ không lối thoát. Lãi mẹ đẻ lãi còn rồi đủ thứ phí, kiểu này chắc tôi phải bán mảnh đất ở quê để trả nợ cho họ thì mới được yên thân. Chứ sống trong cảnh bị đe doạ, khủng bố không thể chịu nổi”, anh H. chia sẻ.

Tương tự là trường hợp của Đ.(sinh viên một trường đại học tại TP.HCM), do cần tiền trang trải cuộc sống, Đ. quyết định "vay nóng" tín dụng đen. Tuy nhà ở tỉnh lẻ, không có hộ khẩu TP.HCM, không có tạm trú, nhưng Q. vẫn được giới "anh em xã hội" cho vay số tiền 5 triệu đồng. Đổi lại Đ. phải để lại CMND, bằng lái xe, thẻ sinh viên. Trong vòng 4 tháng, tổng số tiền mà Đ. phải trả dứt điểm lên đến 32 triệu đồng. Đến nay, dù đã thoát được khỏi cảnh nợ “tín dụng đen”, nhưng Đ. vẫn không quên những nỗi ám ảnh suốt thời gian “vay nóng”.

B. “Trưởng”, một đại ca từng có thời gian cầm trùm đường dây cho vay nặng lãi tại Sài Gòn hé lộ, giang hồ cho vay rất đơn giản. Nếu vay trả góp theo ngày thì dưới 5 triệu đồng phải thế chấp CMND, lãi suất 20%, dân cho vay lấy trước 10 ngày tiền góp, vay hàng chục triệu đồng thì phải thế giấy tờ xe, nhà đất. Còn vay “đứng” thì người vay phải chịu mức lãi suất 30 – 45%, tùy nhóm cho vay và phải đóng lãi trước nửa hay 1 tháng.

Để minh chứng cho việc vay lãi “cắt cổ”, B. “Trưởng” lấy ví vụ: “Nếu người vay 1 triệu đồng phải góp 350 ngàn đồng/ngày, gồm 300 ngàn nợ gốc và 50 ngàn đồng/lãi, được cho là lãi suất mềm 15%/tháng. Về sau, nợ gốc giảm dần, nhưng người vay phải trả 50 ngàn đồng/ngày/1 triệu, nếu tính ra thì lãi suất về sau rất khủng khiếp”.

Theo B. “Trưởng”, để điều hành đường dây tín dụng đen hiệu quả, ít bị cơ quan chức năng “sờ gáy” thì quân số phải chia làm hai nhóm. Nhóm trực tiếp cho vay là những người có lích lịch “sạch”, nhìn tử tế. Nhóm còn lại là chuyên dùng để đòi nợ, nhóm này quy tụ những người xăm trổ có máu mặt.

Tờ giấy vay tiền khiến nhiều con nợ lâm vào cảnh khốn cùng
Tờ giấy vay tiền khiến nhiều con nợ lâm vào cảnh khốn cùng

“Khi con nợ chây ỳ, ban đầu chủ vay cho giang hồ xăm trổ tìm đến nói chuyện nhẹ nhàng. Không thấy con nợ chuyển biến thì bắt đầu nhóm giang hồ nhắn tin, gọi điện liên tục, bất kể ngày đêm. Bước tiếp theo là bắn tin dọa lấy tay, đâm chém, dọa giết rồi tạt mắm tôm, chất thải vào nhà, đâm chém thật sự người trong gia đình bị thương tích…như vậy con nợ có chạy đằng trời cũng phải trả tiền”, B. “Trưởng” tiết lộ.

Một tay đại ca chủ nợ ở khu vực ngã tư An Sương còn tuyên bố: “Chúng tôi có cách săn lùng con nợ mà không có ngân hàng nào có thể làm được, nó hiệu quả đến mức không một con nợ nào xù nợ được khi chúng tôi đã nắm được nơi ăn, chốn ở, chỗ làm việc học hành. Có mà chạy đằng trời khi quân của tôi theo sát con nợ đến từng phút từng giây, máy điện thoại của con nợ sẽ reo suốt ngày. Ra đường thì luôn có người bám theo, nếu cần thì cho nạn nhân một trận bầm dập cho đến khi nó nôn ra tiền mới thôi”.

Còn tiếp…

Nhóm PV