1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vì chiếc cống bị vỡ, đâm xóm trưởng tử vong

(Dân trí) - Trong quá trình ông Thắng tổ chức khơi thông mương nước chảy qua trước cửa ông Nhung đã làm vỡ chiếc cống, ảnh hưởng đến việc đi lại, ông Nhung đến gặp ông Thắng hỏi việc giải quyết cái cống vỡ và đâm vị xóm trưởng tử vong.

Sáng 24/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Văn Nhung (SN 1952, trú xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhung tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Nhung tại phiên tòa

Mương thoát nước trước cửa nhà Nhung bị chắn gốc cây nên nước không thoát được. Tối 5/3, ông Nguyễn Văn Thắng – là xóm trưởng đến nhà Nhung bàn chuyện đào gốc cây để khơi thông dòng nước, gia đình Nhung đồng ý.

Sáng 6/3, ông Thắng đưa máy múc đến đào gốc cây khiến ống cống bị vỡ. Ông Nhung đi làm về phải bắc tấm ván qua mương nước mới vào được nhà nên đến nhà ông Thắng để hỏi dẫn đến hai bên có lời nói qua lại. Người hàng xóm thấy căng thẳng nên khuyên can hai người.

Nhung đi về nhưng vẫn tuyên bố “tao sẽ đập nát mặt mày ra”. Một lát sau, Nhung cầm 1 con dao tới nhà ông Thắng gọi người này ra. Khi ông Thắng cầm 1 chiếc điếu cày đi ra cổng thì bị Nhung đâm một nhát dao vào vùng ngực. Vết đâm xuyên thủng phổi khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Nhung đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Nhung thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin lỗi gia đình bị hại, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trong quá trình điều tra, Nhung đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình ông Thắng 30 triệu đồng qua cơ quan thi hành án.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nhung 19 năm tù; buộc bồi thường cho phía bị hại hơn 180 triệu đồng (được trừ số tiền đã nộp tại cơ quan thi hành án).

Hoàng Lam