TPHCM:
Vào tù vì chở bạn đi đánh đối thủ
(Dân trí) – Thấy kẻ rượt đuổi mình hôm trước đang đi bộ, Thái và Duy quay xe lại, nhặt khúc cây rồi đánh vào đầu làm cho “đối thủ” bị chấn thương sọ não, tử vong.
Ngày 18/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Lý Hoàng Thái (20 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ Củ Chi, TPHCM) 12 năm tù và Lý Tường Duy (18 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, Củ Chi, TPHCM) 10 năm tù cùng về tội: “Giết người”.
Tức giận vì bị đánh, Hoàng Thái gọi điện cho bạn là Lý Tường Duy cùng một số đối tượng khác vây lấy khu nhà trọ tìm Anh Thái đánh trả thù. Anh Thái bỏ trốn, không đánh được nên cả nhóm của Thái, Duy bỏ về.
Sáng 23/11/2009, Duy nhờ Hoàng Thái chở đi khám sức khỏe để đăng ký nghĩa vụ quân sự. Đang chở Duy đi đến đường N4 thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi thì thấy Anh Thái đang đi bộ. Hoàng Thái chỉ Duy biết kẻ đã đánh mình hôm qua thì Duy nói: “Để tao chở. Mày đánh nó cho hả giận”. Duy cầm lái quay xe ngược lại đến chỗ Anh Thái. Hoàng Thái nhảy xuống xe nhặt khúc cây gỗ tram bên đường đánh một nhát chí mạng vào đầu Anh Thái. Khi nạn nhân ngã gục xuống, cả 2 lên xe máy bỏ chạy.
Anh Thái nằm bên đường một lát thì tỉnh dậy tự đi về nhà trọ và được mọi người đưa vào bệnh viện Củ Chi rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh nhưng anh đã chết ngay sau đó do chấn thương sọ não.
Qua điều tra, Lý Hoàng Thái và Lý Tường Duy đã bị bắt gọn ngay khi cả 2 quay lại hiện trường tìm khúc cây tram dùng để gây án trước đó quẳng xuống sông phi tang.
Công Quang