1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Tử hình kẻ chuốc rượu cho bạn say rồi sát hại

(Dân trí) - Nhằm cướp tài sản của bạn, Duy mua rượu rồi chuốc cho bạn đến say mèm, sau đó đối tượng dùng búa bổ củi đánh bạn đến tử vong.

Sáng ngày 23/9, tại TP. Buôn Ma Thuột, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân (TAND) tối cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm xét xử Đàm Ngọc Duy (26 tuổi, trú tại thôn 10A, xã Cư Amung, huyện Ea H’leo) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.
 
Bị cáo Đàm Ngọc Duy

Bị cáo Đàm Ngọc Duy

Theo bản án, vào ngày 23/10/2013, Đàm Ngọc Duy sang rẫy của anh Phùng Văn Biên (ngụ cùng địa phương) chơi, lúc này thấy anh anh Biên đang ở rẫy một mình, Duy nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Khoảng 11h, Duy về nhà lấy chai rượu mang sang rẫy mời anh Biên uống với ý định chuốc cho bạn say để cướp.

Anh Biên uống rượu bạn mời rồi thấm mệt và nằm ngủ trên sàn gỗ, thấy vậy Duy liền dùng sống búa bổ củi đập liên tiếp nhiều nhát vào mặt, trán và miệng khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi giết chết anh Biên, Duy dùng tro bếp đổ lên mặt rồi rồi dùng chiếu che lên người nạn nhân, sau đó Duy lấy xe máy, điện thoại, cưa lốc, máy cắt cỏ và một số giấy tờ tùy thân khác của anh Biên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 31/10/2013, Duy bị CQĐT phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy những hành vi của Đàm Ngọc Duy là man rợ, vô nhân tính HĐXX đã giữ nguyên mức án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản.

Trương Nguyễn