1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình gã ăn xin giết tình địch, chặt xác phi tang

(Dân trí) - Chỉ vì ghen tuông, gã ăn xin đã lừa người bạn của vợ đến nhà uống rượu rồi ra tay sát hại. Sau khi giết tình địch, gã ăn xin man rợ đã chặt xác nạn nhân, bỏ vào bao tải, khóa trái phòng trọ rồi cùng vợ cao chạy xa bay.

Ngày 12/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động tại phường An Phú Đông, Q.12 để xét xử vụ án “giết người” do Trần Văn Thanh (38 tuổi, quê Thừa Thiên -Huế) thực hiện. Hầu tòa cùng với Thanh còn có Lê Thị Phương (41 tuổi, quê Phú Yên, vợ không hôn thú của Thanh) và con riêng của Phương là Trần Minh Na (21 tuổi).

HĐXX đã tuyên phạt Thanh mức án tử hình về tội “Giết người”, Phương bị phạt 4 năm tù tội “Che giấu tội phạm” và Na bị phạt 9 tháng tù tội “Không tố giác tội phạm”.
Tử hình gã ăn xin giết tình địch, chặt xác phi tang - 1
Thanh "giả điên giả khùng" trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Phương và con trai tên Na lang bạc vào TPHCM kiếm sống bằng nghề bán vé số dạo. Những ngày rong ruổi đất Sài Gòn, Phương quen biết và về sống chung như vợ chồng với gã ăn xin Trần Văn Thanh.

Năm 2008, khi cả 2 đồng ý “góp gạo nấu cơm chung” thì gia đình này kéo về phường An Phú Đông, Q.12 thuê nhà trọ cùng ở. Hàng ngày, Thanh và Na đi ăn xin còn Phương đi bán vé số kiêm thêm nghề xem bói. Những ngày đi làm, Phương có quen thân với anh Nguyễn Mạnh Hùng làm nghề chạy xe ôm. Thấy vợ mình từng nhiều lần đưa người chạy xe ôm về nhà chơi, Thanh nổi cơn ghen và tìm cơ hội trả thù.

Sáng 24/5/2009, Thanh bảo Phương gọi anh Hùng đến phòng trọ để uống rượu. Khi Thanh và anh Hùng nhậu thì Phương đi ra ngoài. Nhậu mãi đến 19h tối thì Phương về. Lúc này, Thanh liền hỏi anh Hùng: “Tại sao mày cho vợ tao quần áo?”. Anh Hùng nói: “Thấy Phương mặc rách rưới, tội nghiệp tui cho”.
 
Tử hình gã ăn xin giết tình địch, chặt xác phi tang - 2
Na (giữa, áo đen) bật khóc khi nghe dượng bị đề nghị án tử hình

Cơn ghen bốc hỏa, Thanh mở nhạc thật to để át tiếng động rồi đợi lúc anh Hùng từ trong toilet bước ra, Thanh dùng cây đập mạnh làm anh Hùng té xuống nền nhà. Tiếp đó, Thanh dùng dao đâm chết tình địch. Man rợ hơn, để phi tang, Thanh đã dùng cưa, dao, chặt thi thể nạn nhân ra nhiều khúc và bỏ vào trong 3 bao tải để phi tang. Thanh bắt Phương phải giúp sức mình nhặt xác bỏ vào bao tải và cấm Phương lớn tiếng, nếu không sẽ bị “chung số phận với nhân tình”.

Sau đó, do không biết phi tang xác nạn nhân ở đâu, Thanh đã khóa trái cửa nhà trọ rồi cùng Phương, Na cao chạy xa bay ra Phú Yên. Tại đây gia đình 3 người này lại hành nghề bán vé số kiếm tiền.

Do thấy vợ chồng Thanh bỏ đi, ngày 3/6/2009, chủ nhà trọ đã mở khóa và phát hiện 3 bao tải đựng xác người nên trình báo công an. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Thanh, Phương tại Phú Yên. Ngày 23/2/2009, Na cũng bị cơ quan công an tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa ngày 12/8, Thanh giả khùng giả điên để qua mắt HĐXX. Tuy nhiên, trả lời HĐXX về việc tại sao lại chặt xác nạn nhân thì Thanh nói tỉnh bơ: “Tại xem phim thấy người ta chặt nên bắt chước. Với lại bị cáo chặt cho hả giận”.

Công Quang