Trưởng văn phòng luật sư “bắt tay” với giám đốc “dỏm” để lừa đảo

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn thành lập liên danh, ký hợp đồng dự thầu, Hà và Vui đã đưa các doanh nghiệp vào màn kịch lừa đảo “trúng thầu thi công dự án cung cấp cát và san lấp mặt bằng sân bay quốc tế Phú Quốc, Kiên Giang”, chiếm đoạt tiền tỷ…

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Việt Hà (SN 1962), nguyên luật sư, Trưởng Văn phòng luật sư Việt Mỹ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Trưởng văn phòng luật sư “bắt tay” với giám đốc “dỏm” để lừa đảo - 1
Đối tượng Hà bị bắt giữ.

Công trình xây dựng đường cất cánh, hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được hoàn thành tháng 2/2010. Thời điểm này, Nguyễn Huy Vui, Giám đốc Công ty CP đầu tư Quang Tấn (thuê trụ sở tại phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội), “nghe hơi nồi chõ” rằng một số doanh nghiệp ở phía Nam có nhu cầu được dự thầu thi công san lấp mặt bằng sân bay Phú Quốc.

Chẳng biết dự án này ra sao nhưng Vui vội vàng tìm đến Nguyễn Việt Hà, Trưởng văn phòng luật sư Việt Mỹ (trụ sở tại ngõ 34 đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội), đặt vấn đề nhờ Hà giới thiệu cho các doanh nghiệp vào dự thầu. Mặc dù không liên quan gì đến dự án này, không có hồ sơ pháp lý của dự án nhưng Hà đã nhận lời và thỏa thuận lo cho các đối tác tham gia dự thầu. Màn kịch lừa đảo dự án đã được Hà và Vui cùng bắt tay thực hiện với các bước lừa khá tinh vi.

Sau khi có 3 doanh nghiệp đến xin dự thầu, Hà và Vui giải thích đây là một dự án lớn, tổng khối lượng san lấp là 50 triệu m3, nếu một doanh nghiệp sẽ không đủ năng lực thi công, do đó các doanh nghiệp phải liên kết với nhau thành một liên danh mới có khả năng trúng thầu.

Để những doanh nghiệp tham gia liên danh tin tưởng khả năng trúng thầu dự án, Nguyễn Việt Hà và Nguyễn Huy Vui bố trí cho đại diện các doanh nghiệp gặp gỡ một người đàn ông mặc quần áo quân nhân, đeo quân hàm Thượng tá, được Hà giới thiệu đó là ông Nguyễn Quang Hòa, trợ lý Ban quản lý dự án. Sau đó, Vui và Hà yêu cầu các doanh nghiệp đóng tiền để “chạy” dự án dưới danh nghĩa góp quỹ chi phí đầu tư thực hiện dự án.

Theo đó, Hà và Vui đã chiếm đoạt 11,7 tỷ đồng. Trong đó, Vui chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng (đã khắc phục được 600 triệu đồng), chuyển cho Nguyễn Việt Hà 6,3 tỷ đồng dưới hình thức vay mượn cá nhân.

Đến tháng 10/2010, không thấy trúng thầu dự án, mặt khác qua các phương tiện thông tin truyền thông thấy giai đoạn thi công san lấp mặt bằng sân bay đã được hoàn thành, các doanh nghiệp tìm đến Hà và Vui để đòi tiền nhưng không được. Lúc này doanh nghiệp mới biết đã bị lừa đảo. Trụ sở Công ty Quang Tấn là một căn nhà cấp bốn trong khu tập thể, vừa là công ty, đồng thời là nơi Vui tá túc. Thành lập để hoạt động lừa đảo là chính nên công ty Quang Tấn ngoài giám đốc Nguyễn Huy Vui thì chẳng có lấy một nhân viên, không có xu vốn nào và cũng không hoạt động kinh doanh gì.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Việt Hà khai sử dụng 2,3 tỷ đồng cho các hoạt động của Văn phòng luật sư Việt Mỹ và trả nợ cá nhân, còn lại 5 tỷ đồng đã bị mất cắp tại địa bàn phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Điều vô lý là vụ mất trộm tiền tỷ này lại không được Hà trình báo tại các cơ quan chức năng ?!

Còn về Nguyễn Quang Hòa, người mà Hà giới thiệu cho các đối tác tham gia dự thầu thi công dự án cung cấp cát san lấp sân bay Phú Quốc nhưng khi bị bắt giữ, Hà lại khai không hề biết địa chỉ nơi ở của người này. Cơ quan điều tra đã xác minh tại Phòng điều tra hình sự Tổng cục II Bộ Quốc phòng cung cấp tại Viện 70 không có quân nhân nào tên là Nguyễn Quang Hòa.

Phía Công ty TNHH một thành viên xây dựng công trình hàng không ACC, đơn vị trực tiếp thi công gói thầu số 7 thi công san nền của công trình xây dựng đường hạ cánh, cất cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay cảng hàng không quốc tế Phú Quốc xác nhận không chuyển hạng mục thầu này cho đơn vị nào khác và cũng không có quan hệ với Nguyễn Huy Vui, Nguyễn Việt Hà.

Tiến Nguyên