1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

"Trùm" lừa đảo xuất khẩu lao động lĩnh 15 năm tù

(Dân trí) - Mạo danh giám đốc công ty xuất khẩu lao động, Lê Thị Kim Hoa (Tây Hồ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 43 người với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Sáng 20/9, TAND Hà Nội tuyên phạt mức án 15 năm tù cho trùm lừa đảo này.

Lê Thị Kim Hoa trú tại số 45, ngách 32/56 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN, được xác định là không có nghề nghiệp nhưng tự "dán mác" giám đốc công ty Liên doanh Việt – Trung, có khả năng xin việc làm cho người lao động hoặc đưa người đi xuất khẩu lao động. Trên thực tế, công ty mà Hoa nhắc đến không hề tồn tại, thị cũng không có khả năng xin việc hay đưa người đi xuất khẩu lao động.

Từ cuối năm 2007 đến tháng 10/2008, lợi dụng người quen biết là cán bộ công an đã nghỉ hưu, Hoa hứa hẹn, cam kết xin việc làm và đưa người đi lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Ai-len để thu tiền. Tổng số tiền Hoa nhận trực tiếp và qua các đầu mối chiếm đoạt của 43 người là 1,917 tỷ đồng. Đến thời điểm bị bắt, Hoa còn chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng không có khả năng thanh toán. Trong 43 nạn nhân bị Hoa lừa có đến 34 người quê thuộc những vùng lân cận ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
 
Trước toà, Hoa khai nhận lúc đầu chỉ làm ăn loanh quanh khu vực chợ An Dương, hứa hẹn xin việc làm rồi chiếm đoạt tiền của một số người dân nhẹ dạ cả tin ở đây. Khi thấy kiếm tiền quá dễ dàng, thị tiếp tục nghĩ kế làm ăn lớn. Hoa khoe khoang có mối quan hệ thân tình với cán bộ ở vụ hợp tác quốc tế Bộ lao động thương binh xã hội rồi hứa hẹn xin cho người lao động đi xuất khẩu Hàn Quốc, Nhật Bản với chi phí 120 triệu đồng/xuất.

Để chiếm lòng tin của họ, thị chỉ thu 45 triệu đồng, khi nào giao Visa và vé máy bay thì mới thu nốt tiền. Thấy có vẻ chắc ăn, một nạn nhân của Hoa là Nguyễn Đức Minh đã tự nguyện đứng ra vận động, thu tiền của 33 người là họ hàng, quen biết, cùng quê là 1,63 tỷ đồng để giao cho Hoa nhờ làm thủ tục đưa những người này đi xuất khẩu lao động, thực hiện giấc mơ đổi đời.

Khi thu được tiền, Hoa thực hiện nốt kịch bản do thị vẽ ra, tổ chức đưa người lao động đi khám sức khoẻ, mua cặp số và quần áo đồng phục phát cho người lao động. Đến ngày hẹn xuất cảnh, Hoa yêu cầu người lao động đến nhà nghỉ Thiên Anh trên đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội ăn nghỉ chờ xuất cảnh. Sau nửa tháng "dài cổ" chờ tại nhà nghỉ này mà không thấy người môi giới nhắc nhỏm chuyện ra sân bay, họ đến tìm Hoa để đòi tiền nhưng thị lặn mất tăm.

Lê Thị Kim Hoa từng có một tiền án, bị TAND tối cao xử phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với những bước đi kiểu "ngựa quen đường cũ", Lê Thị Kim Hoa một lần nữa bị kết án về tội danh trên, mức án 15 năm tù.

Thu Hà