Thi thể người phụ nữ và chiếc ô tô dính máu (kỳ 1): Manh mối bất ngờ

(Dân trí) - Trong một buổi sáng, chiếc ô tô đáng ngờ được phát hiện ở Hưng Yên. Ít lâu sau, thi thể một phụ nữ được tìm thấy tại Hải Dương. Hai tin báo tưởng không liên quan nhưng dần nối thành một vụ trọng án.

Cách đây 13 năm, thi thể một người phụ nữ được phát hiện dưới ruộng lúa ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũ. Cùng thời điểm, tại huyện Mỹ Hào cũ, tỉnh Hưng Yên, cơ quan công an phát hiện một ô tô có dấu hiệu bất thường.

Từ những dấu vết ban đầu, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc, từng bước xác định mối liên hệ giữa hai sự việc, mở ra cuộc điều tra về cái chết bất thường của người phụ nữ.

Chiếc xe dính máu và thi thể người phụ nữ dưới ruộng lúa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h ngày 1/3/2013, Công an xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào cũ, tỉnh Hưng Yên phát hiện một người đàn ông đang tìm cách đưa một chiếc ô tô vào khu vực cây xăng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xung quanh chiếc xe có một số dấu vết nghi là máu.

Trước dấu hiệu bất thường, Công an huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đề nghị Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương địa bàn giáp ranh, phối hợp rà soát, xác định có xảy ra vụ đánh nhau, giết người hoặc vụ việc nghiêm trọng nào liên quan đến chiếc xe hay không.

Qua kiểm tra hành chính, người đàn ông xuất trình giấy phép lái xe mang tên Đặng Xuân Lợi (SN 1965, trú tại khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũ), ngoài ra không có giấy tờ tùy thân khác. Thông tin về người điều khiển cùng chiếc xe được cung cấp cho Công an huyện Bình Giang để phục vụ xác minh.

Trong lúc việc rà soát đang được triển khai, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang phát hiện thi thể một phụ nữ nằm dưới ruộng lúa ngập nước và trình báo cơ quan chức năng. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, chân phải vẫn mang giày.

Thi thể người phụ nữ và chiếc ô tô dính máu (kỳ 1): Manh mối bất ngờ - 1

Thi thể người phụ nữ phát hiện dưới ruộng lúa (Ảnh minh họa).

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân.

Hai tin báo xuất hiện tại hai địa bàn khác nhau trong cùng một buổi sáng. Một chiếc ô tô có dấu vết nghi là máu được phát hiện tại huyện Mỹ Hào, trong khi thi thể một phụ nữ được tìm thấy tại huyện Bình Giang. Những thông tin này khiến cơ quan điều tra đặt vấn đề về mối liên hệ giữa chiếc xe và người phụ nữ tử vong.

Chiếc giày trái trên ô tô

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là chị T.T.L. (SN 1977, quê huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũ). Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Trong quá trình kiểm tra chiếc ô tô, tổ công tác của Công an huyện Bình Giang phát hiện bên trong xe có một chiếc giày trái của phụ nữ. Trong khi đó, tại hiện trường, nạn nhân vẫn mang chiếc giày bên chân phải.

Qua đối chiếu, chiếc giày trên ô tô và chiếc giày nạn nhân đang mang được xác định cùng một đôi. Vật chứng này trở thành manh mối quan trọng giúp cơ quan điều tra nối chiếc ô tô được phát hiện tại Hưng Yên với thi thể người phụ nữ tại Hải Dương.

Chưa dừng lại ở đó, cơ quan điều tra xác định chiếc ô tô hiệu Daewoo Gentra mà Lợi đang sử dụng là phương tiện của chị T.T.L.. Từ những dấu vết và vật chứng thu thập được, Đặng Xuân Lợi trở thành nghi can số 1 của vụ án.

Thi thể người phụ nữ và chiếc ô tô dính máu (kỳ 1): Manh mối bất ngờ - 2

Chiếc ô tô Lợi sử dụng là của nạn nhân (Ảnh: anninhthudo).

Mối quan hệ giữa Lợi và nạn nhân tiếp tục được làm rõ. Qua xác minh, hai người có quen biết và từng đi cùng nhau. Việc Lợi xuất hiện cùng chiếc xe của chị L. sau thời điểm nạn nhân tử vong trở thành tình tiết đáng chú ý trong quá trình điều tra.

Khi được phát hiện tại xã Minh Đức, chiếc xe đã hết xăng. Lợi tìm cách đưa phương tiện về phía cây xăng thì bị lực lượng công an phát hiện. Từ đây, những dấu vết trên chiếc xe và vật chứng được phát hiện bên trong phương tiện càng khiến cơ quan điều tra tập trung làm rõ vai trò của Lợi.

Từ hai tin báo ban đầu, những dấu vết tưởng như rời rạc dần được nối lại. Chiếc ô tô ở Hưng Yên, thi thể người phụ nữ tại Hải Dương và chiếc giày còn lại trên xe đã tạo thành những mắt xích quan trọng của vụ án.

Đến đây, câu hỏi lớn đặt ra với cơ quan điều tra là: Vì sao Lợi lại có chiếc xe của nạn nhân? Điều gì đã xảy ra giữa Lợi và chị L. trước khi thi thể người phụ nữ được phát hiện dưới ruộng lúa?

(Còn tiếp).