1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Tẩm xăng đốt 2 mẹ con người tình vì cuồng ghen

Nghi ngờ người tình có người đàn ông mới, kẻ máu lạnh đang tâm mua cả can xăng phóng hỏa đốt nhà, bắt người tình cùng chết. Hậu quả nhà cháy, 3 người bị bỏng nặng, trong đó có bé gái lên 8 tuổi.

Sáng nay (7-4), TAND TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử công khai vụ án giết người, hủy hoại tài sản xảy ra tại xã Hiền Hào, huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) vào ngày 8-1-2013. Bị cáo tên Hoàng Khải Điệp (50 tuổi), thường trú tại xã Văn Phong, huyện Cát Hải (Hải Phòng); còn nạn nhân của hắn là chị Trần Thị Thu Trang (Sn 1983) và cháu Vũ Trần Thảo Vi (Sn 2005, con riêng của chị Trang) thường trú tại xã Hiền Hào, cùng huyện.

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hải Phòng truy tố: Hoàng Khải Điệp đến nhà chị Trần Thị Thu Trang tại xã Hiền Hào sinh sống như vợ chồng từ năm 2011. Quá trình sinh sống, Điệp nghi ngờ chị Trang có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên thường nảy sinh ghen tuông vô cớ, khiến 2 người thường xảy ra cãi nhau. Sau 2 năm chung sống, và một ngày định mệnh, Điệp đang tâm mua xăng phóng hỏa khiến cả 3 người, trong đó có cháu Vũ Trần Thảo My (khi đó mới 8 tuổi, con riêng của chị Trang) bị bỏng nặng.

Cụ thể, khoảng 20h30, ngày 8-1-2013 chị Trang đi làm về, Điệp ở nhà nấu cơm nhưng chị Trang bữa đó không ăn cơm. Bực tức, Điệp bê cả mâm cơm đổ đi hết, lẳng lặng đi ra ngoài mua 4,5 lít xăng  mang về nhà Trang với mục đích cả 2 cùng chết.

Trong khi chị Trang và cháu Thảo Vi (con riêng của Trang) đang nằm trên giường, Điệp mở tủ lấy chăn chải xuống nền nhà, cạnh giường 2 mẹ con chị Trang đang nằm, rồi xách can xăng đe dọa. Khi cơn ghen tuông bốc lên đầu, Điệp tưới xăng lên chăn và phần ga, đệm cuối giường nơi 2 mẹ con chị Trang đang nằm. Thấy mùi xăng bốc lên nồng nặc, chị Trang vội vàng bế Thảo Vi chạy ra ngoài, nhưng đã bị Điệp đuổi theo túm tóc, lôi sềnh sệch vào trong nhà.

Bị cáo Hoàng Khải Điệp

Bị cáo Hoàng Khải Điệp

Biết chuyện không hay, anh Trần Thế Định (em trai chị Trang) nhà gần đó chạy sang can ngăn nhưng bị Điệp đe dọa và yê cầu bế ngay cháu Thảo Vi ra ngoài không sẽ thiêu chết hết.

Thấy mẹ bị hung thủ đánh đập, đe giết hại, cháu Thảo Vi không chịu đứng ngoài, chạy tới bên mẹ gào khóc. Trước tình thế căng thẳng, anh Định lao vào giằng co với Điệp để cứu chị mình, tước chiếc bật lửa trên tay hung thủ nhưng không thành. Điệp đã kịp dí bật lửa vào cuối giường bật. Ngọn lửa bén xăng bùng cháy dữ dội và cháy lan sang người Điệp nên y bỏng, buông chị Trang ra. Chị Trang nhân cơ hội đó ôm con gái chạy ra ngoài, vấp ngã nằm sấp xuống sân, còn cháu Thảo Vi tuột khỏi tay mẹ văng ra ngoài.

Như con thú hoang đang bị lửa thiêu, Điệp đuổi theo, ôm người chị Trang với ý đồ muốn cả 2 cùng chết. Được mọi người xung quanh chạy tới dập lửa, đưa cả 3 đi viện cấp cứu nên thoát chết.

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Hải Phòng, chị Trần Thị Tru Trang giảm 44 % sức khỏe, cháu Vũ Trần Thảo My giảm 34 % sức khỏe. Riêng hung thủ Hoàng Khải Điệp giảm 52 % sức khỏe.

Về tài sản trong nhà chị Trang bị Điệp phóng hỏa đốt cháy đã được Hội đồng định giá tài sản UBND huyện Cát Hải kết luận, thiệt hại 17 triệu 807 nghìn đồng.

Hầu tòa trong bộ dạng phải đi bằng nạng do 2 chân của Điệp sau khi phóng hỏa đốt nhà, tự thiêu đã bị bỏng, teo cơ nên được Hội đồng xét xử “ưu tiên” cho ngồi nghế. Cả phiên tòa Điệp luôn cúi gằm mặt nhìn xuống đất, không nói, không rằng. Hội đồng xét xử hỏi gì thì y lí nhí trả lời trong phiên tòa hôm nay, 2 mẹ con nan nhân vắng mặt.

Xét thấy hành vi của Điệp là đặc biệt nghiêm trọng, cố ý giết người, giết trẻ em, hủy hoại tài sản, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Khải Điệp tổng 2 hình phạt 20 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho 2 mẹ con chị Trang 21 triệu đồng tiền thuốc thang, viện phí, tổn hại sức khỏe…

Theo Giang Chinh
An ninh thủ đô