1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sự thật "thiếu gia" ra tay đoạt mạng lái xe ôm

(Dân trí) - Chỉ vì tranh cãi số tiền cước xe ôm 50 ngàn đồng, một "thiếu gia" đã sử dụng võ thuật để sát hại lái xe ôm.

>> 35 giờ truy xét “thiếu gia” giết xe ôm cướp tài sản ở Sài Gòn

Động cơ nào khiến thiếu gia con nhà giàu ra tay đoạt mạng lái xe ôm

Ngày 25/2, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Hoàng Minh (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để củng cố hồ sơ, chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại ông Lưu Thanh Sơn (61 tuổi, ngụ quận 2, chạy xe ôm tại khu vực đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vào rạng sáng 23/2 tại con hẻm thuộc cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh.

Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan công an
Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan công an

Minh khai nhận, thời gian gần đây, Minh có thiếu nợ 1 người bạn số tiền hơn 10 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả, cộng với việc cha mẹ vừa ly dị nên Minh buồn bực.

Tối 22/2, Minh bắt xe ôm ra đường Bùi Viện thuộc khu phố Tây Phạm Ngũ Lão (quận 1) để uống bia.

Đến rạng sáng 23/2, Minh đón xe ôm của ông Sơn, yêu cầu chở về chung cư The Manor đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) và thỏa thuận giá là 30 ngàn đồng, tuy nhiên trong quá trình ông Sơn chở đi, do Minh say xỉn nên chỉ nhầm đường khiến ông Sơn chở về con hẻm trong cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố.

Lúc này ông Sơn đòi Minh số tiền 100 ngàn đồng nhưng Minh không chịu, khiến 2 bên xảy ra cự cãi.

Sau một hồi cự cãi qua lại, Minh chỉ đồng ý trả cho ông Sơn 50 ngàn đồng, sau đó Minh rút trong túi ra tờ tiền mệnh giá 200 ngàn và yêu cầu ông Sơn thối lại 150 ngàn.

Tuy nhiên ông Sơn vẫn kiên quyết đòi 100 ngàn khiến Minh “nóng máu”. Bất ngờ, Minh nhảy lên xe của ông Sơn và siết cổ nạn nhân bằng thế võ của mình khiến nạn nhân bất tỉnh.

Một lúc sau, thấy ông Sơn tỉnh lại, Minh tiếp tục siết cổ nạn nhân thêm 2 lần nữa đến khi ông Sơn tử vong.

Sau khi siết cổ ông Sơn, Minh lấy xe máy, ví tiền, điện thoại, đồng hồ của nạn nhân và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an áp giải Minh ở khách sạn trên đường Lê Duẩn quận 1 về trụ sở làm việc
Công an áp giải Minh ở khách sạn trên đường Lê Duẩn quận 1 về trụ sở làm việc

Theo khai nhận của Minh, nghi phạm chỉ muốn siết cổ ông Sơn cho ông này bất tỉnh, chứ không có ý định giết người. Về động cơ lấy tài sản của nạn nhân, Minh khai là chỉ để che giấu hành vi phạm tội chứ không có ý định cướp của.

Sau khi gây án, Minh tự tin không ai biết về hành vi phạm tội của mình nên vẫn sinh hoạt một cách bình thường.

Đến khi công an ập vào bắt giữ Minh tại 1 khách sạn 5 sao trên đường Lê Duẩn quận 1, lúc này người thân mới tá hỏa biết Minh là nghi phạm giết xe ôm cướp tài sản gây xôn xao dư luận mà báo chí thông tin.

Được biết, Minh từng đoạt huy chương Bạc môn võ thuật Zin Zit Su tại 1 giải đấu quốc tế được tổ chức ở Singapore.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Sự thật "thiếu gia" ra tay đoạt mạng lái xe ôm - 3