1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sự thật khó tin về ông chủ quán vịt xiêm

Tôi biết Mã Trường cách đây hơn 17 năm khi còn là chủ quán nhậu vịt xiêm hầm thuốc bắc ở TP. Tam Kỳ. Chẳng ai biết Mã Trường là trùm đòi nợ thuê, tất cả chỉ biết đến một ông chủ vui tính và thân tình với anh em bạn nhậu…

Từ ông chủ quán nhậu

Suốt hơn 17 năm nay, thỉnh thoảng tôi gặp Mã Trường, tên thật là Võ Văn Trường (SN 1965), trú khối phố Mỹ Thạnh Bắc, P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam tạii quán cà phê sát nhà.

Người dân nơi thành phố nhỏ như lòng bàn tay này chẳng ai nghĩ Trường là ông trùm trong giới đòi nợ thuê.

Tại quán vịt xiêm hầm thuốc bắc của Mã Trường, thỉnh thoảng anh em vẫn thường hay lui tới ngồi nói chuyện trên trời dưới đất mỗi chiều.

Đàn bà, ma túy, trùm, đòi nợ thuê, Quảng Nam, vịt xiêm

Đàn bà, ma túy, trùm, đòi nợ thuê, Quảng Nam, vịt xiêm

Đàn bà, ma túy, trùm, đòi nợ thuê, Quảng Nam, vịt xiêm

Đệ tử ruột của trùm đòi nợ thuê Mã Trường là Đoàn Anh Kiệt đang khai nhận hành vi phạm tội của mình

Cho đến một ngày cuối năm 2013, cũng tại quán vịt xiêm hầm thuốc bắc này, lực lượng công an bất ngờ đột nhập và còng tay Mã Trường với lệnh khởi tố bị can, bắt khẩn cấp và lệnh khám nhà.

Đến lúc đó mọi người nơi phố nhỏ này mới hiểu đầu cua tai nheo về ông chủ quán vịt xiêm mà mình sống cạnh mười mấy năm nay là ông trùm đòi nợ thuê và là con nghiện.

Cái tên Mã Trường được giới giang hồ vặt nơi đất Tam Kỳ ghép cho Trường từ những tháng năm sau khi ra trại Trường thường tụ tập đám lau chau vác mã tấu đánh nhau.

Do nhiều lần bị công an Tam Kỳ “vịn”, Mã Trường lui về qui ẩn và mở quán vịt xiêm mà bất kỳ thực khách nào cũng cảm nhận ông chủ quán là người hiền hậu, tốt bụng.

Tại quán vịt xiêm ấy có những toan tính của ông chủ Mã Trường nhưng vẫn không lọt qua được mắt cơ quan công an.

Một trinh sát cho biết, với vỏ bọc quán nhậu vịt xiêm bình dân ấy là một ổ ma túy, là phụ nữ và súng đạn…

Ma túy, súng đạn và phụ nữ

Nhiều năm ròng, các trinh sát mật phục, phát hiện Mã Trường nghiện nặng và thường sử dụng hàng đá. Tại quán nhậu hày mỗi đêm về là nơi các chiến hữu của Mã Trường đến lấy hàng.

Lập tức, cái tên Mã Trường được cơ quan công an đưa vào tầm ngắm để khoanh vùng điều tra và chờ ngày mời Mã Trường về trại giam. Bởi với Mã Trường, lý lịch tư pháp là một đối tượng từng vào tù ra khám. Nhưng với chính quyền địa phương thì là người hoàn lương chí thú làm ăn.

Đàn bà, ma túy, trùm, đòi nợ thuê, Quảng Nam, vịt xiêm

Đàn bà, ma túy, trùm, đòi nợ thuê, Quảng Nam, vịt xiêm

Tang vật vụ án bị thu giữ tại nhà riêng của Mã Trường

Tang vật vụ án bị thu giữ tại nhà riêng của Mã Trường

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên và thán phục ông chủ Mã Trường đó là số đào hoa. Mặc dù không giàu có, cũng chẳng đẹp trai, nhưng nhiều phụ nữ đều chết mê chết mệt và tự nguyện về làm vợ Mã Trường

Năm 1994, khi đang làm bánh mì ở thị trấn Nam Phước (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), Mã Trường kết duyên với cô gái xinh đẹp tên N.T.T. Người vợ đầu tiên này sinh hạ cho Trường hai con, một nữ một nam.

Sống ở Nam Phước một thời gian, Trường bỏ nghề làm bánh mì rồi khăn gói vào TP Tam Kỳ lập nghiệp khi chia tách tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng bằng việc mở quán nhậu. Tại đây, Trường giao du với những thành phần bất hảo nên bị vợ ngăn cản dẫn đến vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Năm 2004 Trường chia tay T.

Chia tay vợ, Trường kết duyên với N.T.N. nhỏ hơn Trường đến 20 tuổi. Sau 3 năm chung sống, N. sinh cho Trường một con gái. Nhưng rồi bản tính côn đồ, hung hãn của Trường khiến người vợ trẻ này cũng không chịu đựng nổi nên năm 2008, N. dẫn con về Hội An sinh sống.

Kết thúc mối tình thứ 2, Trường kết duyên với cô sinh viên Trường ĐH Y Huế là L.T.H.T. Yêu nhau một thời gian, T. bỏ học về làm vợ ba của Trường. 4 năm làm vợ, T. liên tiếp sinh cho Trường 3 đứa con.

Chưa dừng lại ở những người vợ danh chính ngôn thuận, quanh Mã Trường còn có những cô gái trẻ đẹp từ các tỉnh miền nam ra Tam Kỳ hành nghề cắt tóc, mát xa không thể đếm hết.

Theo lời khai tại cơ quan công an: Vào tháng 4/2013, qua giới thiệu của một đối tượng tên Hải, Trường ra Hà Nội mua súng. Sau hồi lựa chọn, Trường và Kiệt thống nhất mua 2 khẩu loại súng bắn bi bằng sắt, mỗi khẩu giá 5,2 triệu đồng.

Để đưa được 2 khẩu súng về đến Tam Kỳ, Trường và đệ tử phải tốn nhiều công sức. Bởi người bán súng sợ bị công an sờ gáy nên không giao 2 khẩu súng tại Hà Nội mà hẹn giao tại Đà Nẵng.

Theo lịch hẹn, hơn 4 ngày sau, Trường đến điểm hẹn tại trạm thu phí Hòa Phước, TP. Đà Nẵng nhận súng. Đến nơi vẫn không thấy người hẹn, ngồi chờ đợi cả buổi, Trường nhận được điện thoại chỉ dẫn đến khu vực vệ đường cách đó 50m lật tấm gỗ sẽ thấy hàng.

Mỗi khi có hợp đồng nhận đòi nợ thuê, Mã Trường và Kiệt trực tiếp chỉ đạo đàn em sử dụng vũ khí nóng đe dọa, khống chế ép buộc con nợ trả tiền, vàng hoặc cưỡng đoạt tài sản của họ.

Kết thúc mỗi phi vụ, Trường và đồng bọn hưởng 50% số tài sản cưỡng đoạt được. Ngoài ra, bên thuê đòi nợ phải thanh toán chi phí trong quá trình đòi nợ do bọn Trường yêu cầu. Nguy hiểm hơn, các đối tượng thường sử dụng ma túy đá trước khi gây án. Tất cả số tiền bất chính thu được từ việc đòi nợ thuê, nhóm của trùm Mã Trường đều "nướng" vào ma túy và ăn chơi.

Hiện Mã Trường đang bị tạm giam, đàn em của Trường là Đoàn Anh Kiệt đang được cho tại ngoại.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm và TTXH CA tỉnh Quảng Nam khẳng định băng nhóm đòi nợ thuê Mã Trường đã bị triệt phá trước Tết nguyên đán và sẽ đưa ra xét xử trong đầu năm 2014.

Theo Vũ Trung

Vietnamnet