1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sự thật bất ngờ vụ “băng giang hồ áo cam” đập phá quán ốc

(Dân trí) - Băng nhóm áo cam không phải là giang hồ có số má mà là những thanh thiếu niên không có công ăn việc làm, sống lang thang cơ nhỡ được trả tiền công từ 100-400 ngàn đồng để đi đánh nhau.

Liên quan đến vụ hơn 200 thanh thiếu niên mặc áo cam đánh người, đập phá quán ở quận Bình Tân, Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã mời 106 đối tượng lên làm việc.

Sự thật bất ngờ vụ “băng giang hồ áo cam” đập phá quán ốc - 1
Các đối tượng tham gia đập phá quán ốc không phải là giang hồ có số má mà là những thanh thiếu niên sống lang thang

Trong đó, hàng chục người bị khởi tố về các tội danh gây rối trật tự công cộng, phá hoại tại sản và cố ý gây thương tích.

Mới đây, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Dương Đại Trí (tự Trí "Nhảm”, sinh năm 1990); Phan Vĩnh Thuận (sinh năm 2002); Mai Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1996, cùng 3 cùng ngụ quận Bình Tân); Lê Ngọc Đăng Khoa (sinh năm 1994, ngụ quận 6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (tự “Tèo quận 6”, sinh năm 1984, quê Long An) cùng về 3 tội danh trên.

Tiết lộ về băng áo cam này, Đại tá Nam cho hay, đây không phải là các đối tượng giang hồ có số má mà là những thanh thiếu niên lêu lổng, nghỉ học sớm, không có việc làm, sống lang thang và khi được rủ rê thì tham gia mà không lường trước hậu quả.

Sự thật bất ngờ vụ “băng giang hồ áo cam” đập phá quán ốc - 2
Đối tượng Trí “Nhảm” (bên trái) và Tuấn “Bê”

Quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ việc Hồ Chí Linh (sinh năm 1991) đứng xem 2 nhóm nữ sinh đánh nhau ở phường An Lạc, quận Bình Tân. Thời điểm này, Mai Nguyễn Xuân Thành đi ngang qua thấy Linh đứng xem mà không ngăn cản nên nảy sinh cãi vã và đánh nhau.

Đánh không lại, Linh kéo theo 5 người đến nhà của Thành để phục thù nhưng không gặp và nhờ Trí “Nhảm” giải quyết. Về phần Thành bị Trí, Linh đe dọa trên facebook nên đã nhờ Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn “Bê”, sinh năm 1985) đứng ra giải quyết mâu thuẫn. 

Sau đó, Trí “Nhảm” huy động hơn 200 thanh thiếu niên và phát áo cam mặc cho dễ nhận diện cùng hung khí đi tìm gặp nhóm đối thủ. Các thanh thiếu niên này đa phần sống lang thang, không có việc làm và được Trí hứa cho từ 100-400 ngàn đồng, tuỳ vai trò.

Sự thật bất ngờ vụ “băng giang hồ áo cam” đập phá quán ốc - 3
Hung khí thu giữ từ các đối tượng mang đi hỗn chiến

Tối 5/6, Trí “Nhảm” cùng đồng bọn mặc áo cam, đi xe máy mang theo hung khí kéo đến quán ốc Hương (phường An Lạc A, quận Bình Tân) nhưng không gặp Tuấn “Bê” nên đập phá và đánh một thực khách bị thương.

Lúc này, Tuấn “Bê” đang nhậu ở huyện Bình Chánh hay tin nên cùng đàn em mang theo hung khí kéo về quán ốc nhưng bị Phòng PC02 phối hợp Công an huyện Bình Chánh phát hiện, bắt giữ một số người và giải tán.

Công an TPHCM đang kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

 Hoàng Thuận