1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Sa lưới sau 8 năm trốn 2 lệnh truy nã

(Dân trí) - Nguyễn Tú Phong trốn 2 lệnh truy nã của công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) và công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh), xuống TPHCM làm chứng minh thư giả rồi bảo kê quán nhậu. Sau Phong về Sóc Trăng bán điện thoại, rồi ngược lên TPHCM hành nghề ở chợ Nhật Tảo…

Dù thay tên đổi họ, liên tục thay đổi chỗ ở
nhưng Nguyễn Tú Phong vẫn không thể thoát tội
Dù thay tên đổi họ, liên tục thay đổi chỗ ở nhưng Nguyễn Tú Phong vẫn không thể thoát tội

Khuya 16/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an và công an phường 10 (quận 6, TPHCM) bắt Nguyễn Tú Phong (33 tuổi, quê huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) là đối tượng 8 năm trốn lệnh truy nã của Công an huyện Dương Minh Châu.

Phong là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, không chịu ăn nănn hối cải làm người tốt mà tiếp tục phạm tội. Tháng 1/2007, Phong bị Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”. Phong trốn về huyện Dương Minh Châu và tiếp tục ra tay trộm 1 chiếc xe mô tô tẩu thoát. Ngày 18/4/2007, Phong tiếp tục bị Công an huyện Dương Minh Châu ra quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mang 2 lệnh truy nã, Phong xuống TPHCM mua 1 giấy chứng minh nhân dân giả lấy tên Trần Công Tần (tên thường gọi Anh Vũ) để đi làm bảo kê cho một quán nhậu ở quận 1. Đến năm 2010, Phong sống chung như vợ chồng với T. ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Phong cùng vợ về Sóc Trăng mở tiệm bán điện thoại di động.

Sau 2 năm, việc làm ăn không thuận lợi nên Phong cùng vợ, con trở lại thành phố sinh sống tại phường 10 (quận 6). Hằng ngày Phong đi bán điện thoại di động cũ ở chợ Nhật Tảo để sinh sống và bị Công an Tây Ninh phát hiện bắt giữ.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh đã chuyển giao Phong cho Công an huyện Dương Minh Châu xử lý theo thẩm quyền.

Quốc Anh