1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Ôsin trộm nữ trang chủ nhà để mua đất

(Dân trí) - Quan sát được nơi gia chủ cất nữ trang, cô Phương giúp việc không ngần ngại “cuỗm” ngay số một số vàng, nữ trang cùng chiếc xe tay ga rồi cao chạy xa bay. Hùn 600 triệu đồng mua đất, Phương khai rằng đó là tiền dành dụm bấy lâu.

Ngày 17/12, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Phương (41 tuổi, quê Thanh Hóa)12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2011, Bùi Thị Phương được chị Nguyễn Thị Kim Yến (ngụ quận Tân Phú) nhận vào giúp việc nhà. Trong thời gian làm việc tại đây, Phương nhiều lần để ý thấy chị Yến lấy nữ trang trong tủ đựng quần áo ra đeo rồi cất chìa khóa vào cánh cửa tủ kế bên. Thời gian dài nắm bắt được chủ nhà hớ hênh trong việc bảo quản tài sản, Phương quyết định ra tay cuỗm số tài sản rồi cao chạy xa bay.

Khoảng  6h chiều 2/10/2011, lợi dụng lúc chị Yến không có ở nhà, Phương lẻn vào phòng lấy chìa khóa rồi mở tủ lấy trộm tài sản gồm: 13 lượng vàng SJC, một số nữ trang cùng một máy chụp ảnh hiệu Canon rồi bỏ vào túi nylon, mang về phòng giấu trong tủ quần áo con chị Yến.

Ô sin trộm tài sản gia chủ tại tòa
Ô sin trộm tài sản gia chủ tại tòa

Sáng hôm sau, Phương nói với một người giúp việc khác trong nhà mình lấy xe Air Blade đi chợ. Thế là Phương mở cốp xe cho bọc nylon vào rồi lấy xe bỏ trốn.

Chị Yến nghe tin Phương lấy xe đi từ sáng tới chiều mà vẫn chưa về nên nghi ngờ, vào phòng kiểm tra thì phát hiện mất toàn bộ số tài sản trên nên trình báo công an. Tổng tài sản bị mất trị giá hơn 800 triệu đồng.

Gần 2 năm sau, ngày 20/1/2013, Cơ quan điều tra bắt được Bùi Thị Phương tại thị xã Thuận An, Bình Dương. Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận chiếm đoạt số tài sản  mà chị Yến khai báo. Nhưng sau đó, Phương lại đột ngột phủ nhận việc lấy 13 lượng vàng, khai rằng mình chỉ lấy 4 miếng vàng thẻ SJC lại 1 chỉ/thẻ. Phương đã khai nhận việc bán số tài sản nói trên được tổng số tiền 106 triệu đồng.

Phương nói rằng, mình đã dùng số tiền này gộp vào số tiền đã dành dụm trước đó được 600 triệu đồng gửi cho người chị họ tên Thư ở Lâm Đồng hùn vốn mua đất nhưng không có làm giấy biên nhận, tuy nhiên chị Thư không thừa nhận đã nhận số tiền trên từ Phương.

Công Quang – Quốc Anh