1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ đại tá dởm khoe sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng để lừa đảo

Hải Nam

(Dân trí) - Để lấy lòng tin của "con mồi", Lan khoe 6 sổ tiết kiệm, mỗi sổ gửi 100 - 200 triệu đồng; gửi lẵng hoa có ruy băng ghi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng gửi đến nơi làm việc của nạn nhân.

Ngày 8/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Mai Thị Lan (46 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, từ năm 2017 đến 2021, bị cáo tự giới thiệu bản thân là Đại tá công an, nhằm "lòe" người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lan còn khoe có sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng để lấy lòng tin.

VKS cho biết, thủ đoạn của Lan là huy động vốn kinh doanh vé máy bay, vắc xin phòng Covid-19, sau đó chiếm đoạt.

Nữ đại tá dởm khoe sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng để lừa đảo - 1

Bị cáo Mai Thị Lan (Ảnh: T.S.).

Cụ thể, cuối năm 2017, bị can khoe với ông T.Đ.T. (51 tuổi) là đang công tác tại Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) và là cổ đông của ngân hàng VPBank. Lan đề nghị vay 220 triệu đồng của ông T. với mục đích đầu tư. Để lấy lòng tin của "con mồi", Lan đưa ra khoe 6 sổ tiết kiệm, mỗi số gửi 100 - 200 triệu đồng; gửi lẵng hoa có ruy băng ghi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng gửi đến nơi làm việc của ông T.

Rơi vào bẫy, ông T. tiếp tục cho Lan vay thêm 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn trả, Lan không những không đưa tiền cho chủ nợ mà còn chặn số điện thoại, chuyển nơi ở.

Bằng vỏ bọc trên, Lan đã lừa anh N.N.N. (34 tuổi) 2,7 tỷ đồng, với hứa hẹn mua nhà, ô tô thanh lý giá rẻ. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân của Lan còn có một vợ chồng ca sĩ với số tiền bị chiếm đoạt là 1,3 tỷ đồng.

VKS cáo buộc, bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của nhiều người.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Lan không có sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng nào; bị can cũng không phải cán bộ công an, quốc phòng.

Phiên tòa sáng nay vắng 2 người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Vì vậy, HĐXX hoãn phiên xét xử.