TPHCM:

Nhắc nhở bạn học “đầu gấu”, cán bộ lớp mất mạng

(Dân trí) – Lười học lại thường gây mất trật tự trong giờ học trên giảng đường, bị nhắc nhở, Huỳnh Thiện Trân đâm ra thù hận và nhờ bạn bè phục kích đâm chết cán bộ lớp.

Ngày 29/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Văn Quang (SN 1991, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Huỳnh Thiện Trân (SN 1991, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) tù chung thân; Bùi Anh Lên (SN 1991, quê Bến Tre, ngụ quận 9, TPHCM) 14 năm tù cùng với tội danh “Giết người”.

Ngoài 3 bị cáo trên, tòa còn tuyên phạt Lê Hoàng Diễm Thúy (SN 1991, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) 6 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng vụ án, nạn nhân Nguyễn Cao Hậu và Trân là bạn học cùng lớp tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Thủ Đức. Do anh Hậu là cán bộ lớp nên thường nhắc nhở mỗi khi Trân gây ồn ào, mất trật tự trong lớp học. Đã không chịu theo lời, Trân còn cự lại nên cả hai nảy sinh xô xát. Tức vì bị anh Hậu đánh, Trân tìm đến xưởng mộc ở phường Phước Long B, quận 9 để nhờ Nguyễn Hoàng Huy đánh trả thù.

 Khoảng 9h45' ngày 23/4/2012, Trân gọi điện cho Huy không thấy trả lời. Trân gọi cho Quang là người làm của Huy đi tìm anh Hậu để đánh, Quang đồng ý rồi thủ thêm dao, gọi cho Lên đi tìm đánh anh Hậu. Đến 10h15' cùng ngày, Lên lấy xe chở Quang đến trường rồi gặp Trân để nói chuyện.
 
Các bị cáo bị dẫn giải ra xe sau khi tòa tuyên án
Các bị cáo bị dẫn giải ra xe sau khi tòa tuyên án

Qua một hồi phục kích ngoài cổng trường mà không thấy anh Hậu đâu nên đến 11h10', Quang và Lên đi về. Khi đang chạy giữa đường thì Trân báo là anh Hậu đang chuẩn bị đi ra, cả hai quay lại cổng trường. Thấy vậy, Trân gọi điện báo cho cả 2 biết anh Hậu chạy xe Airblade màu đen, đang chạy từ trong trường ra.

Nhận tin, Quang nói Lên chở mình bám theo anh Hậu. Khi đi đến ngã tư MK (thuộc địa bàn quận Thủ Đức), cả hai ép sát vào xe của anh Hậu, sau đó dùng dao đâm một nhát rất mạnh vào ngực nạn nhân. Bị trúng nhát dao trí mạng, nạn nhân lảo đảo rồi nằm gục xuống đường.

Anh Hậu được người dân đưa vào bệnh viện để cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Về phần Lên và Quang, sau khi gây án đã trốn về xưởng gỗ, sau đó bị Công an Thủ Đức tóm gọn. Mặc dù biết Trân là tội phạm giết người nhưng Thúy đã cùng Trân trốn sang Campuchia, được sự động viên của gia đình, cả hai ra cơ quan công an đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.

Công Quang