1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Nghịch súng tự chế, vô tình bắn chết dượng

Sơn Nhung

(Dân trí) - Thấy dượng đang nằm ngủ trên võng, Phụng cầm súng đi lại đùa giỡn, chĩa súng về phía dượng; bất ngờ súng cướp cò khiến người dượng tử vong.

Ngày 21/10, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Phụng (22 tuổi, ngụ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn H. (41 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Nghịch súng tự chế, vô tình bắn chết dượng - 1

Hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, vào khoảng 15h ngày 19/10, Nguyễn Minh Phụng cùng bạn đem theo súng tự chế (súng hơi) đến nhà ngoại của Phụng ở xã Cầu Khởi để bắn chim. Tìm không thấy chim nên Phụng và bạn đi về.

Trên đường về, cả hai đi ngang nhà anh Nguyễn Văn H. (là dượng của Phụng) nên ghé vào chơi. Tại đây, Phụng thấy anh H. đang nằm ngủ trên võng nên cầm súng đi lại đùa giỡn.

Phụng chĩa súng về phía anh H. và kêu anh H. đứng yên, nhưng súng bất ngờ cướp cò và bắn trúng vào sườn trái làm anh H. bị thương.

Ngay sau đó, anh H. được đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng đã tử vong.

Nghịch súng tự chế, vô tình bắn chết dượng - 2

Cây súng tự chế (súng hơi) của Phụng (Ảnh: Công an Tây Ninh).