1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Một phụ nữ ở Vĩnh Phúc bị công an "dỏm" lừa gần 1 tỷ đồng

Thế Kha

(Dân trí) - Chị H.T.L. (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã chuyển 944 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng do các "cán bộ công an huyện Lập Thạch", "Bộ Công an" cung cấp.

Sáng 9/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát đi cảnh báo việc một số đối tượng giả danh cán bộ công an thực hiện hành vi lừa đảo bằng nhiều phương thức khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản.

"Tuy phương thức, thủ đoạn của các đối tượng không mới và cơ quan chức năng đã tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn có người dân bị mắc lừa", công an cho hay.

Gần nhất, ngày 26/7 vừa qua, chị H.T.L. (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ của một phụ nữ tự xưng là cán bộ Công an huyện Lập Thạch thông báo chị L. sử dụng căn cước công dân để đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Đông (Hà Nội).

Người này yêu cầu chị L. mang theo căn cước xuống Công an huyện Lập Thạch làm việc. Khi chị L. nói không đi được thì người phụ nữ lạ tắt máy.

Sau đó, chị L. tiếp tục nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, đối tượng nói giọng nữ cũng tự xưng cán bộ Công an huyện Lập Thạch nói sẽ nối máy trực tiếp đến cơ quan công an ở trung ương qua số điện thoại khác.

Người đàn ông (được nối máy) tự xưng "cán bộ ở Bộ Công an", nói khăng khăng tài khoản ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Đông được mở bằng thông tin cá nhân của chị L. có liên quan đến một vụ án rửa tiền hơn 6 tỷ đồng. Người đàn ông sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Lê Đức Anh" gọi video nói chuyện với chị L.

Khi nói chuyện video, người đàn ông cho chị L. xem lệnh bắt giữ các đối tượng là nam giới. Lúc này có một người đàn ông tự giới thiệu tên là Hùng yêu cầu chị L. không được nói cho ai biết việc này. Nếu chị L. không làm theo yêu cầu sẽ bị ra lệnh bắt giữ. Thậm chí, đối tượng Hùng còn nói với chị L. các thông tin về thành viên trong gia đình chị L. và con gái chị L. đang học tại Hà Nội.

Các đối tượng yêu cầu chị H.T.L. phải chuyển hết tiền trong tài khoản vào tài khoản do chúng cung cấp. Sau đó, chị L. đã chuyển 944 triệu đồng vào tài khoản đó.

Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị L. chuyển thêm tiền. Lúc này, chị L mới nhận thức được bản thân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên trình báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng như trên để người dân cảnh giác, phòng ngừa tránh bị mắc lừa.

Người phụ nữ ở Phú Thọ suýt bị lừa 15 triệu đồng

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, một phụ nữ trên địa bàn xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba vừa thoát khỏi bẫy lừa đảo và không mất số tiền 15 triệu đồng.

Một phụ nữ ở Vĩnh Phúc bị công an dỏm lừa gần 1 tỷ đồng - 1

Bà N.T.M. (xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) trao đổi với công an việc suýt bị các đối tượng giả danh cán bộ công an lừa đảo qua điện thoại (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Cụ thể, sáng 3/8, bà N.T.M. (SN 1955, xã Đồng Xuân) nhận được cuộc gọi của một người lạ tự xưng cán bộ điều tra Bộ Công an nói đang điều tra một vụ án và sẽ kết nối điện thoại với Đại úy Nguyễn Văn Toàn - cán bộ Công an huyện Thanh Ba (tên do các đối tượng lừa đảo đặt) để phối hợp điều tra. Kẻ này yêu cầu bà M. trình bày thông tin cá nhân, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế gia đình; số tiền vay ngân hàng, tài khoản và số tiền cá nhân hiện có.

Khi biết bà M. có 15 triệu tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng, các đối tượng yêu cầu phải đi rút và chuyển ngay cho các đối tượng nếu không sẽ bị thông báo vi phạm tới người thân trong gia đình.

Lo sợ và hoảng loạn, bà M. đến ngân hàng để rút tiền, nhưng trên đường đi đã vào Công an huyện Thanh Ba hỏi thông tin về vụ việc cá nhân mình đang bị điều tra ra sao. Được cán bộ trực ban Công an huyện Thanh Ba giải thích cụ thể, bà M. đã nhận ra việc mình suýt bị lừa.