1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Lời khai của người cha giết con

(Dân trí) – Mài xong con dao dựng trong góc nhà, Hoàng Văn Thế chờ đêm xuống đi tìm thằng con nghịch tử để xử. Sau khi chém nhầm người hàng xóm, Thế quay lại dùng dao chém 16 nhát vào cơ thể đứa con trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 2/10 tại tổ 6, thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân là Hoàng Minh Đông (SN 1986) bị chém 16 nhát, gục xuống tử vong tại chỗ. Người bạn của Đông là Hoàng Văn Triệu (SN 1991) cũng trọng thương do bị chém nhiều nhát ở cánh tay, lưng và chân.

Hung thủ gây ra vụ án mạng không ai khác chính là cha đẻ của Đông tên Hoàng Văn Thế (50 tuổi, dân tộc Tày). Sau khi giết con, Thế không có ý định bỏ trốn cũng không ra đầu thú mà trở về dựng dao vào góc nhà ngồi uống rượu. Cố gắng lao mình đi trong đêm tối, với nhát chém thấu xương đùi, Hoàng Văn Triệu gọi điện thoại cho người thân kêu cứu. Ngay lập tức, vụ việc được cấp báo lên cơ quan công an địa phương.

Thôn Cây Da, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
Thôn Cây Da, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
“Nhận được tin báo, chúng tôi huy động lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án. Cách căn chòi canh rẫy chừng 10m, nạn nhân nằm gục trên vũng máu cơ thể bị nhiều nhát chém.”- ông Đậu Đình Lương, Trưởng Công an xã Phú Văn cho biết.
 
Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, công tác điều tra khoanh vùng đối tượng nhanh chóng được triển khai. Theo lời khai của nạn nhân may mắn sống sót, cơ quan công an xác định nghi can số một của vụ án chính là cha đẻ của Hoàng Minh Đông.

Vụ việc được cấp báo lên cơ quan công an tỉnh Bình Phước, lực lượng điều tra nhanh chóng vào cuộc. Song không mất công truy tìm, khi công an ập vào nơi ở của Hoàng Văn Thế thì y đang ngồi thất thần, con dao gây án còn dính máu dựng trong góc nhà. Hung thủ nhanh chóng được dẫn giải về trụ sở công an xã Phú Văn.

Tại đây Thế khai, trước năm 2013 cả gia đình sống ở huyện Bù Đăng khi đó những mâu thuẫn của hai cha con bắt đầu nảy sinh. Ông Thế bất lực trong việc dạy bảo con, Đông lêu lổng chơi bời không chịu làm ăn, liên tục đòi chia nhà bán đất. Những trận hỗn chiến giữa hai cha con xảy ra liên miên. “Nhân lúc tôi ngủ, nó đã đổ xăng đốt căn nhà bên Bù Đăng may mắn tôi vùng chạy thoát thân được.”

Đầu năm 2013, ông Thế bán nhà ở huyện Bù Đăng chuyển hộ khẩu qua sống tại tổ 6, thôn Cây Da, xã Phú Văn, Bù Gia Mập. Chuyện tranh chấp tài sản giữa hai cha con vẫn tiếp tục leo thang, bất chấp sự can ngăn của người thân và bà con làng xóm.
 
Theo lời khai của ông Thế thì: “Nó đã nhiều lần dùng đá ném tôi bị thương, tấn công bằng gậy và dọa giết nếu không chia tài sản. Bất lực và hổ thẹn trong việc dạy con nên tôi không báo với chính quyền. Từ mẫu thuẫn trong tranh chấp tài sản, hai cha con chuyển sang thù hằn lẫn nhau. Nếu tôi không giết nó thì nó cũng giết tôi.”

Người cha máu lạnh khai nhân những tình tiết rùng rợn (ảnh CA cung cấp)
Người cha máu lạnh khai nhận những tình tiết rùng rợn (ảnh CA cung cấp)
Trưa ngày 1/10, nhân lúc vợ xuống thị xã Đồng Xoài thăm đứa con gái, ông Thế ra quán mua rượu về uống. Trong cơn say, ngồi ngẫm lại những trận đòn thù của thằng con nghịch tử, Thế quyết định hạ sát chính con đẻ của mình. “Chiều hôm đó, tôi mài sẵn con dao dựng trong góc nhà, nhưng đến khuya không thấy nó về. Biết nó nằm trong chòi canh rẫy điều, tôi cầm dao đi tìm.” - đối tượng Thế cho biết.

Vào đến chòi canh, nhè đúng người nằm trên giường Thế thẳng tay bổ dao xuống, người bị chém vùng dậy bỏ chạy liền bị Thế tiếp tục vung dao đuổi theo. Phát hiện tiếng kêu cứu và bóng dáng người chạy trốn không phải con mình Thế quay lại chòi, lúc này Đông vẫn ngủ say. “Tôi chỉ nghĩ là phải giết nó nên dùng dao chém tới tấp, nó bỏ chạy ra ngoài được một đoạn thì té xuống… Tôi tiếp tục chém.”

Những nhát dao oan nghiệt của người cha bổ xuống cơ thể của đứa con đẻ. Đông gục xuống. Giết con xong Thế trở về dựng con dao còn bê bết máu vào góc nhà và tiếp tục ngồi uống rượu cho đến khi lực lượng công an ập tới áp giải về trụ sở UBND xã.
 
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng ghi nhận khắp cơ thể nạn nhân bị 16 nhát chém trong đó có một nhát cắt sâu ở cổ. Hiện vụ việc đã được công an tỉnh Bình Phước thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ.

Vân Sơn