1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

"Lộ tẩy" kẻ sở khanh từ manh mối trên Zalo

(Dân trí) - Quen nhau qua mạng xã hội chừng nửa tháng, hôm đầu tiên hẹn gặp, Khang dựng lên hoàn cảnh gia đình hết sức “cảm động”, rồi vờ mời cô gái về nhà chơi. Ai ngờ, Khang chở cô gái ra cánh đồng, giở trò đồi bại rồi cướp hết tài sản...

Hơn 1h sáng 25/3/2015, chị H.K.C. (21 tuổi, ngụ xã Thành Long huyện Châu Thành) đến Công an huyện Châu Thành trình báo sự việc chị vừa bị một thanh niên (tự giới thiệu là Khang, không rõ nhân thân lai lịch) khống chế, hiếp dâm, cướp tài sản và có ý định giết chị.

Sập bẫy sở khanh trên Zalo

Theo lời chị C., khoảng nửa tháng trước, chị quen với một người tên Khang qua mạng xã hội Zalo. Từ đó đến nay, chị và anh Khang thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Sáng ngày 24/3, Khang và chị C. hẹn chở nhau đi chơi sau khi C. tan ca. Khoảng 20h cùng ngày, Khang chạy xe máy hiệu Sirius đến cổng công ty VMC Hoàng Gia đón chị C..

Buổi đầu “hẹn hò”, Khang nói với chị C. rằng cha mẹ đều ở nước ngoài. Khang sống với bà ngoại, nhưng ngoại cũng vừa mới mất cách đây mấy ngày. Nhà Khang lại vừa mới khai trương cửa hàng phân bón, vậy mà trong nhà không có ai nên anh ta cảm thấy rất cô đơn nên muốn mời chị C. về nhà ăn bữa cơm cho có không khí gia đình. Nghe người bạn mới quen có hoàn cảnh thật đáng thương nên chị C. đồng ý.

Sau đó, Khang chở chị C. lòng vòng qua nhiều con đường vắng vẻ của vùng biên giới suốt hơn 2 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa về đến nhà. Chị C. hỏi sao lâu thế? Khang bảo: “anh đi lộn đường rồi”.

Cuối cùng Khang dừng lại ở khu đồng ruộng, cách xa nhà dân (thuộc ấp Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành). Chị C. sợ người thanh niên có ý đồ xấu nên bỏ về. Khang không cho chị C. về rồi giằng co một lúc. Khang kêu C. cho quan hệ mới chở về. Biết mình không đủ sức chống cự, chị C. đồng ý.

Tưởng khi xong chuyện sẽ được thả về, chị C. không ngờ mình bị đánh một phát vào gáy ngã quỵ xuống đất. Thấy chị C. bất tỉnh, Khang đã lấy của nạn nhân 1 điện thoại di động iPhone 5, 1 đồng hồ đeo tay, 1 bộ vòng ximen, 1 chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền. Ngay sau đó, gã thanh niên rút sợi dây nịt luồng qua cổ nạn nhân, chị C. chống cự dữ dội và tha thiết van xin có lấy gì thì lấy nhưng đừng giết.

Khang dùng dây trói chân nạn nhân, xé áo khoác nhét miệng  và trói tay nạn nhân lại. Sau khi kiểm tra thấy nạn nhân không còn cử động, hắn mới lên xe bỏ đi. Một lúc sau,  chị C. tỉnh dậy và tự cởi trói và chạy vào nhà dân cầu cứu.

Sau khi nhận  được tin báo tội phạm, Công an huyện Châu Thành lập tức tiến hành điều tra xác minh, thu thập chứng cứ. Nhưng tung tích của đối tượng gây án vẫn còn là một ẩn số, vì nạn nhân cũng không biết gì về đối tượng tên Khang ngoài những điều hắn nói.

Lộ mặt kẻ giả danh từ manh mối trên Zalo

Đối
tượng Trần Minh Luân tại cơ quan điều tra
Đối tượng Trần Minh Luân tại cơ quan điều tra

Nhận được thông báo yêu cầu truy tìm đối tượng của Công an huyện Châu Thành, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã cử một tổ công tác phối hợp tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng. Tổ công tác nhận định đối tượng  gây án là dân địa phương nên thông thuộc đường ngang, ngõ tắt của vùng biên giới này.

Công an địa phương tiến hành sàng lọc các đối tượng trên địa bàn nhưng không phát hiện trường hợp nào có nhân thân giống như bị hại miêu tả. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhận định một thanh niên có nickname Luan Trieu trên Zalo nhiều khả năng là hung thủ gây án.

Lần theo các mối quan hệ của người này, các điều tra viên đã tìm đến cô gái tên N. được cho là “có mối quan hệ đặc biệt” với đối tượng, hiện cô đang làm việc ở phường 2, TP Tây Ninh.

Cô gái này cho biết có bạn trai tên Trần Minh Luân (sinh năm 1994, ngụ ấp Trường, xã hảo Đước) đang làm công nhân khuân vác cho một nhà máy chế biến hạt điều ở địa phương. Hai ngày trước, Luân có đến mượn chiếc xe sirius của cô để đi đâu đó.

Hôm sau, Luân mang xe đến trả, đồng thời, kêu N. cùng đi bán vàng để trả nợ mà Luân đã nhờ N. vay mượn trước đó. Cô gái hỏi Luân vàng và điện thoại ở đâu có, Luân nói mượn của 1 người bạn. Sau đó, Luân đưa chiếc nhẫn có đính đá cướp được của nạn nhân cho N. giữ, rồi cả hai đến tiệm vàng gần đó bán bộ xi men được hơn 11 triệu đồng. Luân mua lại 2 chiếc nhẫn vàng 18k, cho mỗi người 1 chiếc, số tiền còn dư lại Luân giữ. Sau đó, Luân đi về nhà.

Sau khi xác định những chiếc vòng ximen được Luân và N. đem bán đúng là của chị C., tổ công tác tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Minh Luân. Tại cơ quan điều tra, hắn vẫn một mực chối tội. Nhưng khi được hỏi có biết N. không, thì đối tượng dường như hiểu ra mọi chuyện và cúi đầu nhận tội.

Mặc dù Luân sử dụng ảnh giả trên Zalo và bịt khẩu trang trong suốt thời gian đi cùng chị C. trong đêm nhưng chị vẫn còn kịp nhận ra vết xướt trên chân mày của y lúc 2 bên giằng co.

Nhờ tích cực điều tra phá án, chỉ trong 2 ngày, Công an huyện Châu Thành đã phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã tìm ra được hung thủ gây án. Hiện đối tượng Trần Minh Luân đang bị Công an huyện Châu Thành tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra.

Quốc Anh