1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kinh hoàng những vụ trọng án do trả thù nhầm

Cuồng ghen trả thù tình địch, chém nhầm chàng xe ôm; trả thù vợ, truy sát nhầm cháu gái vợ; phóng hỏa trả thù vợ lại đốt nhầm con gái... là những vụ trả thù nhầm để lại những hậu quả nặng nề cho các nạn nhân "tai bay vạ gió".

Cuồng ghen trả thù tình địch, chém nhầm chàng xe ôm

Đối tượng Đặng Thanh Sang (27 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) và chị Lê Thị Mỹ D (20 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) yêu nhau được một thời gian nhưng do không thể chịu nổi tính ghen tuông thái quá của người yêu nên chị D chủ động nói lời chia tay. Bản thân Sang không hiểu được mình là người có lỗi để điều chỉnh tính cách mà lại nghi ngờ chị D có người tình mới nên mới thẳng thừng dứt tình với mình và càng ghen tuông lồng lộn.

Đối tượng Đặng Thanh Sang
Đối tượng Đặng Thanh Sang

Sang đinh ninh rằng chị D yêu người khác nên ủ mưu nghĩ cách trả thù kẻ đã “cướp tay trên” người con gái của Sang. Với ý đồ này, sáng 15/3 đối tượng Sang mang theo dao nhọn, điều khiển xe máy lùng sục khắp các đường phố ở nội thành Nha Trang để lùng tìm chị D. Khi đến một đoạn đường ở phường Vĩnh Hòa, tình cờ Sang nhìn thấy người trong mộng của mình đang ngồi sau xe máy của một người đàn ông lạ nên chắc mẩm đó là người tình mới của chị D nên lập tức chặn đường “hỏi tội” tình địch.

Nhưng thực ra Sang đã “bé cái nhầm” vì người đi xe máy chở chị D không phải bạn trai mới của chị này mà lại là anh Võ Thành Cang (43 tuổi, trú ở Nha Trang) hành nghề chở xe ôm. Mặc dù anh Cang đã lý giải mình là xe ôm, nhưng kẻ cuồng ghen nhất định không tin. Sang rút con dao thủ sẵn đâm một nhát vào lưng anh Cang khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ rồi bỏ đi. Nạn nhân Cang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa với vết thương gây thủng phổi.

Ngay sau khi gây án với anh Cang, Sang chạy xe đến nơi chị Dung đang thuê trọ để đánh đập, rồi dùng dao đâm một nhát vào cánh tay người phụ nữ này trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến tối 15/3, Sang mới đến cơ quan công an đầu thú và bị tạm giữ để điều tra.

Trả thù vợ, truy sát nhầm cháu gái vợ

Trước đó, ngày 15/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Trần Quyết Thái (SN 1980, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân bị Thái truy sát là cháu vợ của hung thủ, nguyên nhân do Thái định mưu sát vợ nhưng lại trả thù nhầm cháu vợ.

Theo điều tra, do mâu thuẫn vợ chồng nên vợ chồng Thái sống ly thân. Thái đã nhiều lần gặp vợ xin hàn gắn nhưng người vợ vì không chịu đựng được gã chồng cuồng ghen, vũ phu nên cương quyết từ chối. Vì chuyện này, Thái đinh ninh rằng vợ mình có người đàn ông khác nên nung nấu ý định trả thù. Đêm hôm Lễ Tình nhân 14/2, Thái đến khu vực ấp 7, xã An Linh, huyện Phú Giáo với ý định sát hại vợ.

Nhân lúc đêm khuya, Thái cầm theo một con dao lẻn vào nhà với định cứa cổ vợ. Tuy nhiên, đối tượng không biết vợ mình đi vắng, nhờ cháu gái là Phạm Thị Như T. đến trông nhà giùm. May mắn cho cháu bé là chỉ bị vết thương nhẹ vào cổ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng, Thái bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phóng hỏa trả thù vợ lại đốt nhầm con gái

Một kẻ cuồng ghen khác đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) khởi tố, bắt tạm giam là Đàm Tiến Thành (45 tuổi, trú tại xã Đắk N’rót, huyện Đắk Mil) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Do nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoại tình nên Thành đã mang xăng với mục đích tưới lên người vợ đốt cho bõ tức nhưng lại đốt nhầm sang con gái khiến nạn nhân bị thương tích 30%.

Theo cơ quan điều tra, Thành và vợ là chị N.T.T đã có thời gian chung sống gần hai chục năm nhưng thời gian gần đây xảy ra mâu thuẫn trầm trọng. Nguyên nhân của những rạn nứt đó, theo Thành là do chị N.T.T có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên Thành đã tìm cách trả thù cho bõ tức.

Vào khoảng 4h sáng ngày 20/6/2016, nhân lúc chị T. và con gái là cháu Đàm Thị K (16 tuổi) đang ngủ trong giường, Thành liền lấy một can xăng với mục đích tưới vào người vợ châm lửa đốt. Do nghĩ chị T. nằm phía trong, còn con gái nằm phía ngoài nên Thành đã đổ xăng lên đầu người nằm phía trong rồi bật quẹt châm lửa đốt. Thấy lửa bùng cháy, chị T vùng dậy chạy ra ngoài lấy nước dập lửa và kêu cứu, còn cháu K bị cháy bỏng được người nhà đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 30%. Thành bị bắt ngay sau đó.

Ghen vợ, chém nhầm bà hàng xóm

Vụ trọng án xảy ra vào tối Noel 24/12/2014, nhiều người dân ấp Xẻo Dong đã đến nhà thờ lớn ở thị trấn Thứ Ba (huyện An Biên, Kiên Giang) vui chơi. Bà Nguyễn Thị Kiểu (63 tuổi, ngụ xã Tây Yên A) cũng theo hàng xóm đi chơi lễ. Gần 21h, bà Kiểu ra về vì ở nhà có mẹ già. Gần tới nhà, bà ghé vào tiệm tạp hóa của người hàng xóm mua ít đồ dùng cá nhân. Vừa bước vào, chưa kịp lên tiếng gọi chủ tiệm, bất ngờ bà bị một người đàn ông lao đến chém tới tấp.

Người trong tiệm tạp hóa nghe tiếng la vội chạy ra. Ban đầu người dân đều cho rằng đây là một tên cướp táo tợn, tranh thủ ngày lễ người dân vui chơi lơ là nên ra tay tấn công, cướp tài sản. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngay trong đêm, đối tượng Phan Văn Bảy (47 tuổi, ngụ ấp Xẻo Dong, xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã được mời đến cơ quan công an làm việc. Biết không thể chối tội, người đàn ông này đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Tại cơ quan Công an, khi được hỏi lý do vì sao lại ra tay với bà Kiểu, đối tượng khai “chém nhầm” vì người mà Bảy muốn gây án là vợ của Bảy chứ không định tấn công bà Kiểu. Người đàn ông này khai do nghi ngờ người vợ và ông chủ tiệm tạp hóa có quan hệ ngoại tình nên Bảy thường xuyên theo dõi. Đoán chắc đến ngày lễ giáng sinh, hai người sẽ đi chơi với nhau, đối tượng giấu dao trong người đến gần tiệm tạp hóa rình.

Khi bà Kiểu bước vào tiệm, đối tượng đứng từ xa nhìn nhầm tưởng vợ mình đến đi chơi nên lao đến ra tay. Bảy cũng khai nhận thêm, ý định đêm đó sẽ giết chết vợ, sau đó tự tử theo. May mắn là nạn nhân bị thương nhẹ nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy vậy, Phan Văn Bảy vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích, trả giá cho tính ghen tuông bệnh hoạn của mình.

Theo Thanh Nam

Pháp luật Việt Nam