Lào Cai:

Kẻ giết mẹ day dứt trong trại giam

Hơn 1 năm cải tạo trong trại giam, Vương Văn Hùng (SN 1985 trú tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) thấy đau đớn, ân hận vô cùng. Lương tâm Hùng luôn bị giằng xé cắn rứt.

Ước gì thời gian quay ngược trở lại Hùng sẽ không như vậy với mẹ nữa thì giờ đây Hùng đã không phải lãnh lẽo cô đơn và dằn vặt bởi sự bất kính, bất hiếu của mình với mẹ.

Quên chữ hiếu, nghịch tử khiến mẹ chết thảm dưới mũi dao của mình
Quên chữ hiếu, nghịch tử khiến mẹ chết thảm dưới mũi dao của mình

Rượu “cắt” tình mẹ con

Hùng là con thứ 5 trong gia đình, mặc dù đông con nhưng bố mẹ Hùng cũng nuôi anh em Hùng lớn khôn và lo dựng vợ gả chồng. Năm 2009, bố mẹ cưới cho Hùng cô vợ khỏe mạnh, xinh xắn. Nhà khó khăn nên vợ chông Hùng ở chung với bố mẹ Hùng. Nhà chật chội, nghèo khó lại thêm người, thêm miệng ăn, mẹ Hùng hay càu nhàu quát mắng vợ chồng Hùng. Hùng không muốn nhớ lại cái ngày Hùng khiến mẹ mình chết không nhắm mắt, người thân nhìn Hùng với ánh mắt đau đớn, xa lạ, oán trách.

Hôm đó, gia đình Hùng làm cơm rượu đãi khách, mọi người trong nhà vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Mẹ Hùng bà Lự Thị Phong cũng uống rượu, người dân tộc thiểu số là vậy. Bữa cơm ăn mãi đến tối muộn khoảng 22 giờ mới xong. Bố Hùng say rượu lên giường ngủ luôn, còn anh em Hùng ăn xong dù đã khuya rồi nhưng vẫn đi chơi một lát rồi mới về ngủ.

Khoảng 23 giờ, Hùng về nhà chuẩn bị ngủ. Khi đó mẹ Hùng chưa ngủ mà đang ngồi gần bếp củi, do có chút rượu trong người, bực bội với vợ chồng Hùng vì ngày thường bà không hợp với vợ chồng Hùng lắm nên khi thấy Hùng, bà Phong liền mắng chửi vợ chồng Hùng rồi đuổi cả hai ra khỏi nhà. Đang định lên giường ngủ lại bị mẹ mắng chửi, Hùng nói lại mẹ “sao mẹ cứ chửi hai vợ chồng con”. Hơi rượu trong người chưa hết, bà Phong vẫn tiếp tục chửi và đuổi vợ chồng Hùng.

Ân hận suốt đời

Giá như lúc đó Hùng giữ đạo làm con, nhẫn nhịn thì sự việc đáng tiếc đâu có xảy ra với hai mẹ con Hùng. Bị mẹ mắng chửi nhiều, Hùng không nhịn được liền chạy đến đẩy mẹ ngã xuống đệm ngủ của vợ chồng Hùng. Bà Phong bị con đẩy tức quá la to “trời ơi, thằng Hùng nó đánh tôi”. Mình mới đẩy mẹ xuống đệm thôi mà mẹ đã la là mình đánh mẹ, do có hơi men trong người Hùng không nhịn được nên đứng dậy đá thúng đụng nia. Cái phích bị Hùng đá vỡ. Thấy viên gạch gần đó Hùng nhặt định ném bà Phong để bà Phong không chửi, đuổi vợ chồng Hùng nữa.

Thấy Hùng nhặt gạch vợ Hùng chạy lại can, Hùng vớ chiếc ghế gỗ ném bà Phong nhưng không trúng. Thấy con hỗn láo bà Phong uất ức nói “mày giỏi thì giết tao đi”. Nghe mẹ nói vậy, không định giết mẹ đâu nhưng không hiểu lúc đó quỷ xui thế nào mà Hùng đi ngay ra chỗ để dao ở vách nhà rút con dao nhọn hùng hổ đi về phía bà Phong sẵng giọng nói “bà muốn chết à” mà không hề nghĩ đó chính là người đã sinh thành ra mình, phải tôn trọng và báo hiếu. Vợ Hùng thấy chồng nóng giận tay cầm dao hướng về phía mẹ vội vàng túm áo Hùng kéo lại can ngăn, thế nhưng không kịp, Hùng cầm dao phi thẳng về phía bà Phong đang ở tư thế tay trái chống xuống đệm chuẩn bị ngồi dậy.

Mũi dao oan nghiệt đâm trúng ngực bà Phong và rơi xuống. Bà Phong kêu lên “Trời ơi. Thằng Hùng nói giết tôi rồi”. Hùng thấy mẹ bị trúng dao vội vàng chạy đến đỡ mẹ và hô mọi người đưa bà Phong đi cấp cứu nhưng không kịp, bà Phong đã chết trên đường đi. Lúc đấy Hùng mới choàng tỉnh, xót xa ân hận, không nói không rằng Hùng cầm con dao đi thẳng lên đồi sau nhà ngồi, sau đó đến Công an xã Minh Lương, huyện Văn Bàn tự thú.

Bà Phong chết, nỗi đau bao trùm cả gia đình, Hùng bị Công an bắt nên không thể có mặt ở nhà lúc khâm niệm mẹ. Mức án 18 năm tù mà Tòa án đã tuyên đối với Hùng chỉ là con số nhỏ, Tòa án lương tâm sẽ phán xử Hùng trong suốt quãng đời còn lại./.

Theo Nguyễn Huệ
Pháp luật Việt Nam