1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Hoang mang vì nhà bị 4 lần phóng hỏa trong đêm

(Dân trí) - Không những từng bị 4 lần phóng hỏa, ngôi nhà này cũng bị kẻ xấu đổ mắm tôm, trứng thối, phá chậu hoa, cắt dây điện...

Đó là ngôi nhà tại số 129 đường Hoài Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) của anh Trần Thanh Hùng cho anh Lê Mậu Minh (nguyên quán tỉnh Quảng Trị) thuê để bán cà phê.

Hiện trường kẻ xấu đổ xăng đốt cháy quán cà phê
Hiện trường kẻ xấu đổ xăng đốt cháy quán cà phê

Ngày 18/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Trần Thanh Hùng cho biết, khi anh làm nhà có dư miếng đất rộng khoảng 40m2 bên cạnh nên xây nhà cấp 4 cho thuê bán cà phê. Lần thứ nhất kẻ xấu đốt mái hiên vào khoảng 2h sáng vào tháng 12/2013 gây cháy lan ra hệ thống cấp điện sinh hoạt của điện lực và được Công an PCCC, quần chúng xử lý nên thiệt hại một ít tài sản nhưng gia đình không báo cơ quan pháp luật điều tra.

Lần thứ hai, kẻ xấu tiếp tục châm lửa vào phía trong quán cà phê lúc khoảng 3h sáng vào tháng 9/2015. Lúc này gia đình phát hiện mùi khét và xử lý kịp thời, sau đó báo Công an phường Mỹ An đến lập biên bản, lấy lời khai thu thập hiện trường. Một số tài sản bị thiệt hại.

Quán cà phê Bằng Lăng của vợ chồng anh Minh thuê để buôn bán
Quán cà phê Bằng Lăng của vợ chồng anh Minh thuê để buôn bán

Lần bị đốt thứ ba xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 10/11 vừa qua. Anh Hùng cho hay, kẻ xấu tiếp tục đổ xăng dầu đốt quán. May mắn đã được gia đình phát hiện sớm và dập tắt kịp thời. Một số tài sản như bàn ghế bị thiệt hại, gia đình đã báo Công an phường và quận Ngũ Hành Sơn đến hiện trường lập biên bản, lấy lời khai...

Lần thứ 4 vào khoảng 24h ngày 17/11, kẻ xấu tiếp tục đổ xăng dầu quanh nhà rồi châm lửa đốt quán. Theo anh Hùng, đối tượng cực kỳ manh động, cầm chai xăng nhựa khoảng 5 lít trực tiếp đổ quanh quán cà phê và đốt. Ngọn lửa cháy cao khoảng 1m thì gia đình phát hiện, tri hô thì đối tượng bỏ chạy. Được quần chúng hỗ trợ và đám cháy được dập tắt, một số tài sản bị thiệt hại. “Không biết hành vi nguy hiểm này đến bao giờ mới chấm dứt”, anh Hùng lo lắng.

Clip anh Minh trình bày về vụ việc

Trao đổi với PV, anh Lê Mậu Minh nói: “Tôi không hiểu vì sao mà có kẻ xấu phá tôi với cấp độ ngày càng tăng dần. Tôi không gây thù với ai, quán tôi mở đến 22h30 là đóng cửa, nhạc mở không to...”.

Anh Minh cho biết, ngôi nhà này rộng chỉ hơn 40m2 được anh thuê của anh Hùng để buôn bán nuôi vợ con. “Từ ngày quán bị đốt đến nay hai vợ chồng tôi không đêm nào ngủ ngon vì sợ nửa đêm lại bị đốt. Vợ tôi mang bầu nên lên xuống cầu thang rất khó khăn. May mà vừa rồi tôi phát hiện kịp thời, nếu không cả gia đình 4 mạng người chết cháy rồi. Ngay tối qua, tôi phải bế con nhảy qua đám lửa mới thoát. Mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm”, anh Minh trình bày.

Không những bị phóng hỏa, anh Minh cho biết kẻ xấu còn thường xuyên đổ mắm tôm quanh quán, cắt dây điện, cắt bạt che nắng, đập phá chậu cây cảnh trang trí...

Ngay trong sáng nay 18/11, anh Trần Thanh Hùng (chủ nhà) đã gởi đơn kêu cứu khẩn cấp đến Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Giám đốc Công an Đà Nẵng cùng Công an quận Ngũ Hành Sơn. “Vụ việc hết sức manh động, mức độ tăng dần và cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 8 con người đang sinh sống tại đây”, anh Hùng bức xúc.

Sáng nay, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhận đơn kêu cứu của anh Hùng và đang chỉ đạo lực lượng tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Công Bính

Hoang mang vì nhà bị 4 lần phóng hỏa trong đêm - 3